Danny Van Bakel: "Tây Ban Nha sẽ vượt qua CH Czech bằng đẳng cấp"

thứ hai 13-6-2016 9:23:06 +07:00 0 bình luận
Trung vệ của FLC. Thanh Hóa đã có những nhận định trước trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT CH Czech diễn ra vào tối nay.

ĐT Tây Ban Nha phải đối mặt với nhiều thử thách …

Trong thời kỳ huy hoàng của mình, ĐT Tây Ban Nha đã có được 2 danh hiệu vô địch EURO (năm 2008 và năm 2012), xen giữa đó là 1 lần bước lên đỉnh cao thế giới với chức vô địch World Cup 2010. Tuy nhiên, việc bị loại ngay từ vòng bảng tại World 2014 đã khiến cho nhiều người đặt câu hỏi: “Phải chăng, thời kỳ hoàng kim của La Roja đã đi đến hồi kết?”.

Phải chăng thất bại tại World Cup 2014 là dấu chấm hết cho sự thống trị của ĐT Tây Ban Nha?

Hơn thế nữa, thất bại 0-1 trước Georgia, đội bóng đứng 137 trên BXH FIFA, trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm EURO 2016 đã để lộ ra những sai lầm nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự của đội bóng “xứ đấu bò”. Bộ tứ vệ được coi là sự lựa chọn số của HLV Del Bosque ở giải đấu năm nay là Juanfran, Pique, Ramos và Jordi Alba đều mắc lỗi trong việc để cho Georgia có được bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trên hàng tiền vệ, việc Xavi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế chính là “lỗ hổng” lớn nhất trong đội hình của nhà ĐKVĐ EURO 2012. Trong nhiều năm qua, bộ đôi Xavi và Iniesta chính là “bộ não” trong lối chơi tiki-taka huyền thoại của “La Roja”. Việc thiếu đi đối tác ăn ý bậc nhất trên hàng tiền vệ sẽ khiến cho Iniesta bị hạn chế ít nhiều về mặt lối chơi. Gánh nặng tuổi tác cũng có thể khiến cho tiền vệ CLB Barcelona gặp những thử thách lớn khi phải đi đấu với những đối thủ có ưu thế hơn về sức trẻ cũng như độ bền.

Iniesta sẽ gặp khó khăn khi không còn đối tác ăn ý như Xavi (phải) trên hàng tiền vệ.

Trên hàng công, HLV Del Bosque cũng đang gặp phải một số vấn đề nan giải. Sau khi loại Fernando Torres, Diego Costa và chân sút ghi nhiều bàn nhất vòng loại Pablo Alcacer ra khỏi danh sách, La Roja đang thiếu đi các phương án thay thế, nhất là trong bối cảnh Morata chưa chắc được thi đấu vào tối nay do gặp phải chấn thương, còn Pedro vẫn chưa tìm lại được phong độ sau quãng thời gian bết bát ở CLB Chelsea.

… nhưng đừng quên họ đang là nhà ĐKVĐ

ĐT Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, họ vẫn đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu. Tại vòng loại EURO 2016, ngay sau thất bại trước Slovakia ở lượt trận thứ 2, “La Roja” đã giành tối đa 24 điểm trong 8 trận tiếp theo, qua đó dễ dàng giành tấm vé đến Pháp.

Hơn thế nữa, trong đội hình của ĐT Tây Ban Nha vẫn còn đó những Sergio Ramos, Gerard Pique, Iniesta, Fabregas và đặc biệt là Iker Cassilas – những người đã có đủ tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ mơ ước (Champions League, Euro và World Cup). Việc ông Del Bosque sẵn sàng gạch tên Juan Mata và Diego Costa đã cho thấy “La Roja” có chiều sâu về mặt lực lựng như thế nào. Điều quan trọng bây giờ là những cầu thủ này còn động lực để thâu tóm thêm các danh hiệu hay không mà thôi.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, CH CH Czech vẫn chỉ có một ngôi sao duy nhất là thủ môn Petr Cech. Những “lão tướng” còn lại như Michal Kadlec hay Jaroslav Plasil đều không có được phong độ cao. Thậm chí, việc để cho Tomas Rosciky, cầu thủ gần như không góp mặt trong đội hình của Arsenal mùa giải vừa qua, đeo băng đội trưởng đã cho thấy đội bóng của HLV Pavel Vrba thiếu hụt như thế nào về mặt lực lượng cũng như chất lượng.

Petr Cech là niềm hy vọng duy nhất của CH Séc tại kỳ EURO lần này.

Những người Hà Lan chúng tôi có một quan hệ rất thân thiết với Tây Ban Nha, đặc biệt là CLB Barcelona bởi trong quá khứ, đã có rất nhiều huyền thoại của Hà Lan thi đấu tại đây như Johan Cruyff, Ronald Koeman, Cocu, Patrick Kluivert và anh em nhà De Boer. Khi còn sinh sống tại Hà Lan, tôi thường tận hưởng kỳ nghỉ của mình bằng việc tới sân Nou Camp để theo dõi các trận đấu của Barca. Ngay cả đến thời điểm này, thói quen đó của tôi vẫn không hề thay đổi.

Danny Van Bakel và vợ trong một dịp đi đến SVĐ Nou Camp của Barcelona.

Vợ tôi (DJ Myno) không phải là người hiểu biết nhiều về bóng đá. Tuy nhiên, cô ấy đã rất ấn tượng ngay từ lần đầu đặt chân tới đây. Ở Tây Ban Nha, bóng đá không chỉ là một môn thể thao, nó còn là văn hóa, là lối sống của người dân nơi đây. Đây là điểm tương đồng giữa người dân Tây Ban Nha và Việt Nam. Nếu như người dân Catalunya tự hào về Barcelona, thì người dân Thanh Hóa cũng có tình yêu tương tự với CLB FLC.Thanh Hóa. Đó là điều tôi thấy ấn tượng và trân trọng nhất. 

Về mặt tình cảm lẫn lý trí, tôi tin vào một chiến thắng cho ĐT Tây Ban Nha. Tỉ số có thể sẽ là 2-0 nghiêng về La Roja.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội