Sau “bóng ma” Văn Quân, giải hạng Nhất lại lo sợ “3 đi, 3 về”

thứ tư 3-4-2019 3:30:00 +07:00 0 bình luận
Giải hạng Nhất 2019 chưa khởi tranh song nhiều nỗi lo đang hiện về, nhất là viễn cảnh "3 đi 3 về" sau sự cố "bóng ma" Văn Quân...

Trước khi giải hạng Nhất 2019 khởi tranh, bóng đá Việt Nam dậy sóng với tình huống đá phản lưới nhà như bán độ của Nguyễn Văn Quân. Từ vị trí đá phạt bên phần sân nhà, thay vì phất bóng lên, đội trưởng của Cần Thơ lại sút mạnh đưa bóng bay vào lưới nhà ở trận đấu với Bình Phước thuộc vòng 1 Cúp QG 2019.

Tình huống phản lưới nhà gây phẫn nộ cho người hâm mộ, nhất là khi bóng đá Việt Nam “thay da, đổi thịt” trong thời gian qua. Mức phạt đã được Ban kỷ luật VFF đưa ra. Theo đó, Văn Quân bị cấm thi đấu hết giai đoạn lượt đi và nộp phạt 20 triệu đồng. Cầu thủ của Cần Thơ không được tham dự 11 trận ở giải hạng Nhất 2019. Hành vi phản cảm của Văn Quân dấy lên những nghi ngờ về vấn đề tư tưởng có thể xảy đến ở một số bộ phận cầu thủ Việt Nam.

Điều trăn trở hơn khi hạng Nhất sắp diễn ra và tình cảnh “sợ” lên hạng nhưng “khát” trụ hạng lại đến. Mùa giải hạng Nhất 2019 có 12 đội tham dự. Theo thể thức thi đấu, có 1.5 suất thăng hạng và 1 suất xuống hạng. 

Hạng Nhất 2019 sắp khởi tranh. Ảnh: VPF

Nếu cuộc đua thăng hạng là câu chuyện khát vọng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì ở “cuối đường”, nhiều đội bóng rất muốn ở lại sân chơi chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Trong quá khứ, câu chuyện “ba đi, ba về” từng là nỗi nhức nhối của bóng đá nước nhà và nó thực sự lắng xuống trong thời gian gần đây. Dẫu vậy, trước khi hạng Nhất 2019 khởi tranh, nó lại bùng phát trở lại.

Chỉ có một suất trụ hạng, đồng nghĩa, các đội bóng có thể “liên kết” để “đánh hội đồng” một ai đó thì sẽ hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Câu chuyện sẽ rất đơn giản khi có sự “bắt tay” giữa nhiều phía.

Những âm ĩ đã tạo thành cơn sóng ngầm mà ở đó, người trong nghề đã râm ran câu chuyện “ba đi, ba về” đã được bàn đến ở một giải đấu tập huấn có nhiều đội bóng hạng Nhất tham dự. 

Tất cả cũng chỉ là câu chuyện “trà dư tửu hậu”. Tuy nhiên, sau những gì mà đội trưởng Văn Quân của Cần Thơ đã làm, người hâm mộ có quyền nghi ngờ về “mùi” sẽ lại xảy đến ở giải hạng Nhất năm nay.

Trước đây, ở giải hạng Nhất, nhiều đội bóng thường sa sút khó hiểu ở giai đoạn lượt về dù lượt đi, họ duy trì phong độ ổn định. Những trận thua đầy khó hiểu nhưng lại không quá bất ngờ. Một đội bóng thắng như “chẻ tre” song rồi xìu một cách khó hiểu sau đó đã không còn là chuyện quá đỗi bất ngờ. Dư luận đặt ra về tính trung thực ở đội bóng đó. Tuy vậy, tất cả lại đâu vào đó.

Họ không chỉ đá cho mùa giải đó mà đá cho những mùa giải sau, bởi lỡ may sa cơ lỡ vận, sẽ có “bạn” cứu. Tình cảnh ảm đạm rất có thể lại xảy đến ở hạng Nhất mùa này. Và pha bóng của Văn Quân gióng lên hồi chuông về những câu chuyện không mấy làm vui vẻ ở giải đấu cao thứ 2 tại Việt Nam. 
 

Trần Khánh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội