Thư EURO: Khách sạn “chết đói” mùa EURO

thứ năm 23-6-2016 23:02:15 +07:00 0 bình luận
Một loạt khách sạn lớn ở Pháp đang đối mặt với một mùa Hè ảm đạm, kinh doanh ế ẩm, bất kể giải đấu bóng đá lớn nhất châu lục đang diễn ra.

Một loạt khách sạn lớn ở Pháp đang đối mặt với một mùa Hè ảm đạm, kinh doanh ế ẩm, bất kể giải đấu bóng đá lớn nhất châu lục - EURO 2016 - đang diễn ra trên 10 thành phố khắp nước Pháp.

Khách sạn to càng… lo chết đói

Một thông tin khiến giới trong ngành khách sạn ở Pháp vừa một phen giật mình, đó là hai trong số những khách sạn sang trọng nhất Paris, Peninsula Hotel và Le Bristol Hotel mới thẳng tay cách chức 2 vị Tổng giám đốc là Nicolas Berliard và Didier Le Calvez.

Lý do rất đơn giản, đó là cả hai khách sạn hạng sang này đang trải qua mùa Hè cực kỳ ế ẩm, với lượng khách đến nghỉ sụt giảm đáng kể.

Tại Peninsula, giá phòng đắt nhất là 25.000 euro/đêm. Những ngôi sao nổi tiếng như tài tử George Clooney thường hay lui tới Peninsula mỗi khi đến Paris. Nhưng Hè này thậm chí chưa có một vị khách đặc biệt nào chọn Peninsula, kể cả những nhân vật thể thao nổi tiếng đến Paris để xem EURO.

Trong khi đó, giá phòng Tổng thống ở Le Bristol là 19.000 euro/đêm, nhưng từ khi EURO bắt đầu, dù không ít chính khách ghé qua Paris thì phòng Tổng thống ở đây vẫn cửa đóng then cài.

Thời cực thịnh, Le Bristol thường xuyên đón tiếp cựu Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy cùng vợ đến ăn trưa tại đây. Minh tinh Sophia Loren cũng từng chọn Le Bristol để nghỉ khi ở Paris.

Và đặc biệt, cựu ngôi sao Tuyển Anh, David Beckham và cả gia đình đã “đóng đô” ở Le Bristol trong khoảng thời gian 5 tháng cựu tiền vệ này chơi cho PSG hồi năm 2013.

Nhưng giờ Le Bristol cũng chịu chung cảnh… “ngáp ngắn ngáp dài” như Peninsula. Không chỉ những nhân vật nổi tiếng không còn lui tới, giới lắm tiền nhiều của hay dân du lịch hạng sang từ Nhật Bản, Nga, Trung Đông cũng đang “bỏ đói” những khách sạn hạng sang khác tại Paris nói riêng và ở nước Pháp nói chung.

Le Bristol và Peninsula là 2 trong số nhiều khách sạn hạng sang đang “khóc dở mếu dở” vì ế ẩm mùa EURO

Nhân vật tiếng tăm mới nhất đến không ở Paris mà tại khách sạn Intercontinental tại Bordeaux, đó là Vua đầu bếp Gordon Ramsey. Khi tác nghiệp ở Bordeaux, tôi đã thấy hàng dài NHM đứng chờ ngoài khách sạn để được nhìn thấy và chụp ảnh với Ramsey. Nhưng một vị khách như thế chẳng thấm tháp gì với một khách sạn to như Intercontinental Bordeaux.

Thống kê mới nhất chỉ ra rằng, tính đến thời điểm này, lượng khách du lịch đổ về Pháp sụt giảm 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đương nhiên, phân khúc khách sang lắm tiền còn sụt mạnh hơn và như thế các khách lớn như Peninsula hay Le Bristol ế ẩm hơn nhiều.

Thực tế, Christophe Laure, người đứng đầu UMIH (Liên minh các khách sạn hạng sang 4-5 sao cùng các nhà hàng sang trọng tại Pháp) vừa thừa nhận, doanh thu phòng trong tháng này ở các khách sạn lớn tại Paris sụt giảm 20% so với cùng kỳ tháng trước.

Tệ hơn, tháng trước con số này cũng đã tụt 19% so với thời điểm tháng 5/2015. Và cá biệt ở một vài khách sạn lớn, doanh thu phòng đã giảm tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Rõ ràng, các khách sạn lớn, đặc biệt tại Paris, rất kỳ vọng rằng EURO sẽ mang đến cho họ nhiều khách hơn, không chỉ dân du lịch chịu chi tiêu mà còn cả những ngôi sao, minh tinh màn bạc. Nhưng giờ hy vọng đó biến thành… ác mộng, khiến ít nhất 2 vị giám đốc mất việc.

Đằng sau đó có nhiều nguyên nhân được chỉ ra, như hiểm họa khủng bố, những cuộc đình công, biểu tình dẫn tới bạo lực khiến Paris trở nên hỗn loạn trên nhiều khía cạnh, từ an ninh trật tự tới giao thông và thậm chí cả vấn đề vệ sinh công cộng.

Chẳng nói đâu xa, lấy Le Bristol làm ví dụ điển hình. Kể từ sau vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Bataclan và ngoài sân Stade de France hồi giữa tháng 11 năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng, khách sạn này đã mất đi 1/3 lượng khách.

Trong khi đó, chuỗi khách sạn hạng sang Pullman tại Paris cũng than thở về tình trạng ế ẩm và suốt từ đầu giải đến giờ khách sạn này mới chỉ tiếp đón duy nhất đoàn ĐT Đức đến trú chân… 1 đêm, chuẩn bị cho trận gặp Ba Lan cách đây ít ngày.

KS Pullman Bercy còn may mắn đón đoàn ĐT Đức trong 1 đêm.

Khách sạn nhỏ nhanh tay chặt chém

Còn nhớ, cách đây 1 năm, Atout France (Cơ quan thúc đẩy phát triển du lịch Pháp) tuyên bố muốn biến EURO thành cơ hội vàng nhằm quảng bá rộng rãi để giúp phát triển hơn nữa nền du lịch Pháp.

Khi đó, Atout France đã dự báo những con số như 1,5 triệu CĐV ngoại quốc sẽ đến Pháp xem EURO, du lịch trong hơn 1 tháng diễn ra giải đấu. Còn nếu tính cả số lượng CĐV Pháp tham gia ngày hội EURO, con số được dự báo tận 2,5 triệu người. Và số lượng NHM này sẽ chi tiêu khoảng 1 tỷ euro trên đất Pháp.

Thực tế cho đến giờ chưa có công bố chính thức về lượng khách du lịch cũng như những CĐV ngoại quốc đổ về từ đầu giải là bao nhiêu. Nhưng sự ế ẩm ở phân khúc khách sạn hạng sang tại Paris và nhiều thành phố khác tại Pháp phản ánh sự thật là một lượng không nhỏ khách du lịch với túi tiền rủng rỉnh đã không đến.

Tất nhiên, những khách sạn tầm trung hoặc nhỏ, hay mô hình nhà cho thuê độc lập có vẻ vẫn tự tin rằng sẽ ăn nên làm ra trong dịp EURO. Bằng chứng là kết quả nghiên cứu của UFC Que Choisir, đơn vị khảo sát tiêu dùng, cách đây 2 tháng chỉ ra rằng, giá khách sạn cỡ nhỏ, vừa, và nhà riêng cho thuê đã tăng giá tới 80%.

Kết luận của Que Choisir dựa trên trung bình mức giá cho thuê phòng trong ngày diễn ra trận đấu so với giá cùng ngày trước đó 1 tuần. Ví dụ, một phòng đôi trong ngày thi đấu có giá thuê tận 167 euro thì trước đó 1 tuần, người thuê chỉ phải trả khoảng 93 euro.

Chưa hết, Que Choisir cũng chỉ đích danh những khách sạn chặt chém như Best Western ở Marseille, với giá phòng tăng gấp… 11 lần trong ngày có trận đấu so với ngày thường. Hay khách sạn Ibis ở khu Saint-Denis Stade Ouest có giá thuê trong ngày thi đấu tăng tới 946%.

Khách sạn Best Western ở Marseille bị chỉ đích danh là nơi “chặt chém” giá kinh khủng nhất đợt EURO 2016

Với loại hình khác là thuê nhà dân để ở, khách du lịch cùng CĐV cũng bị quát giá cao hơn ngày thường rất nhiều. Trang web chuyên giúp so sánh giá kỳ nghỉ, Likibu cũng cho thấy mức tăng giá đối với mô hình trên là 54%.

Cá biệt, ở một vài thành phố khác như Lille giá thuê nhà dân tăng so với trung bình ngày thường là 71%, tại Toulouse là 60% hay Lyon là 53%. Còn ở Bordeaux và Lyon bị coi là chặt chém nhất, khi mức tăng là trên 90%.

Đáng chú ý, tại Paris mức tăng trung bình chỉ là 12%, nhưng có tới 88% chủ nhà đã mặc nhiên định mức thuê tối thiểu cao hơn 10% so với ngày thường. Nhưng dẫu sao ở Paris vẫn còn nhiều lựa chọn khác, so với các thành phố cùng tổ chức các trận đấu.

Thực tế, trên hành trình tác nghiệp, phóng viên của Webthethao cũng đã phải trả những giá rất chát khi thuê khách sạn ở Lille hay Toulouse.

Tại Lille, ở một khách sạn nhỏ xíu gần nhà ga Lille Flandres và khu Fanzone, giá thuê một phòng chừng 18 mét vuông với 2 giường ngủ, không có ti-vi, dành cho 3 người đã lên tới hơn 300 euro.

Những khách sạn nhỏ ở khu quảng trường gần ga Lille Flandres và Fanzone tại Lille có giá trên trời.

Còn tại Toulouse, PV cũng phải trả hơn 90 euro cho một đêm tại khách nhỏ cách Fanzone và SVĐ trung tâm tầm 3-4 km.

May mắn hơn, khi tới Bordeaux tôi thuê được một căn hộ của gia đình nhỏ đang đi du lịch, nhờ người quen giới thiệu, với giá ưu ái chỉ còn 40 euro/đêm. Nhưng tất nhiên không phải lúc nào và CĐV hay khách du lịch nào đi nữa cũng gặp may như thế.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội