Alexandre Pantoja nảy lửa khi đối mặt Joshua Van trước thềm UFC 323
Alexandre Pantoja bước vào buổi họp báo trước UFC 323 với vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng đến màn faceoff, sự nghiêm nghị của anh mới thật sự bùng lên. Nhà vô địch flyweight dán chặt ánh mắt vào Joshua Van, tạo nên một bầu không khí căng thẳng dù cả hai trước đó không hề có hiềm khích. Trong khi đó, Van tỏ ra thoải mái và đầy tự tin, mỉm cười khi tiến sát mặt Pantoja rồi giơ tay ăn mừng sớm như cách khẳng định anh sẽ trở thành một trong những nhà vô địch trẻ nhất lịch sử UFC.
Trái ngược với sự nảy lửa ở hạng flyweight, màn đối mặt giữa Merab Dvalishvili và Petr Yan diễn ra nhanh chóng và không drama. Cả hai chỉ chạm mặt trong vài giây rồi quay sang khán giả. Merab khoác đai lên vai và nhận những tràng reo hò vang dội từ đám đông Las Vegas, đồng thời khẳng định anh sẽ kết thúc sự kiện với câu gọi quen thuộc “and still”.
Không khí buổi họp báo càng thêm cảm xúc khi Henry Cejudo thực hiện một trong những màn faceoff cuối cùng của sự nghiệp sau khi tuyên bố sẽ giải nghệ sau trận gặp Payton Talbott. Dù từng tập luyện cùng nhau, Talbott vẫn khẳng định anh sẽ gửi “Triple C” vào ngưỡng cửa giải nghệ bằng một thất bại, trong khi Cejudo dành thời gian tri ân những người đã đồng hành cùng anh, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến Dana White dù ông không có mặt trong buổi họp báo.
