Bị cho “ra rìa”, Colby Covington đòi đánh cả Kamaru Usman và Jorge Masvidal ngoài võ đài

thứ ba 16-3-2021 18:00:00 +07:00 0 bình luận
Ứng cử viên số một hạng Welterweight Colby Covington sẽ đánh luôn nhà vô địch Kamaru Usman bên ngoài sàn đấu nếu không được UFC sắp xếp kèo tái đấu.

Từng là đối thủ gây nhiều khó khăn nhất trong việc giữ ngai vàng của Kamaru Usman, Colby “Chaos” Covington xứng đáng nhận được trận tái đấu hơn bất cứ ai tại hạng cân. Tuy nhiên, UFC lại ưu tiên kèo đấu giữa Usman và Masvidal tại UFC 261 sắp tới.

Colby Covington đã cố gắng rất nhiều để có được trận tái đấu, cảm thấy UFC đang bỏ lơ mình, tay đấm người Mỹ có lẽ đã hơi tức giận. Anh cho biết sẽ “tẩn” luôn nhà vô địch trên đường phố và chấp nhận vào tù vì điều đó.

“Marty Fakenewsman (biệt danh châm biếm Kamaru Usman) không phải người xếp kèo đấu, hắn chẳng phải Dana White hay UFC và không có quyền quyết định. Tôi đã trở lại và hạ gục Tyron Woodley, người mà hắn chỉ có thể thắng bằng tính điểm.” – Colby Covington nói.

“Nói thẳng ra, tôi không muốn nhận bản án 25 năm tù đến chung thân. Tôi chỉ muốn một điều đó là được đấu với Jorges Masvidal và Marty Fakenewsman, bởi một khi tôi không tẩn mấy tên đó trong lồng, tôi sẽ tẩn chúng bên ngoài và chấp nhận ngồi tù.” – “Chaos” nhấn mạnh.

"Chaos" bất bình khi Jorge Masvidal vượt mặt mình tranh đai tại UFC 261.

Colby Covington nhiều lần nhắc về việc tái đấu với Kamaru Usman. Tuy nhiên, “Cơn ác mộng Nigeria” cho rằng Colby nên có một chiến thắng nữa trước khi thách đấu nhà vô địch.

“Chaos” đã trở lại và hạ TKO Tyron Woodley tại UFC Fight Night 178 năm ngoái, nhưng sau đó Kamaru Usman lại chuyển ý sang thách đấu Jorge Masvidal. Vẫn còn nhiều cái tên trong top 5 như Gilbert Burns, Leon Edwards hay Stephen Thompson có thể được UFC cáp kèo, nhưng Colby đã từ chối tất cả.

“Nói về “Wonderboy”, anh ta 40 tuổi rồi, mà nhận mình là một cậu bé (boy)?... Nếu bố của anh ta là một người đàn ông thực sự, có lẽ ông ấy cho con của mình đi tập đấu vật thay vì Karate.

Và Gilbert, hắn vừa trải qua một trận thua knock-out. Mày giống như rác thải của hạng nhẹ vậy, phế phẩm đến từ hạng nhẹ. Mày chẳng xứng đáng để đấu với ai, đi về và đánh mấy gã lightweight đi.” – Colby Covington chê bai mọi đối thủ của mình.

Người từng giữ đai tạm thời tin rằng chiến thắng trước Woodley là đủ điều kiện tranh đai.

Về phía Leon Edwards, Covington tiếp tục giữ quan điểm về sự kém danh tiếng cũng như sự cố cuối tuần qua. “Chaos” cho rằng UFC cần trả thêm tiền nếu muốn anh thượng đài cùng “Rocky” cũng như Leon Edwards nên bị xử thua trong trận đấu vừa rồi.

Việc không chấp nhận đấu với bất kỳ ứng cử viên Welterweight nào mà chỉ nhắm tới chiếc đai đã vô tình biến Colby Covington trở thành kẻ bị “ra rìa” trong thời gian sắp tới. Thậm chí, anh còn đang bị đánh giá là quá kén chọn, né tránh những rủi ro khi đấu với những tay đấm thứ hạng thấp hơn mình.

Hạng cân sẽ tiếp tục đi lên và có nhiều biến động, nếu Colby Covington vẫn “cố giữ giá”, có lẽ anh sẽ phải chờ đợi rất lâu để nhận được trận tranh đai cùng nhà vô địch.

Khả Hy
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội