Cách ly mùa COVID, nỗi lo tập luyện và thi đấu của Martin Nguyễn

thứ sáu 16-10-2020 8:00:46 +07:00 0 bình luận
Chuyện thi đấu của Martin Nguyễn giữa lúc toàn thế giới bị COVID-19 ảnh hưởng không dễ dàng chút nào.

Trong năm 2020, các giải đấu MMA quốc tế đều rất điêu đứng vì COVID-19. UFC chọn cách giải quyết chỉ thi đấu ở Las Vegas và đảo Quyết đấu Fight Island trong điều kiện không khán giả. Bellator chỉ tổ chức sự kiện tại nhà thi đấu Mohegan Sun Arena. ONE Championship cũng chọn giải pháp chỉ cho võ sĩ thi đấu trong phạm vi nội địa, như Thái Lan, mà không có khán giả cổ vũ. Chỉ đến ngày 9/10 vừa qua, ONE Championship mới được cấp phép tổ chức sự kiện đầu tiên tại Singapore sau đợt dịch này.

Một trong những khó khăn hàng đầu mà các giải đấu phải đối mặt là việc các võ sĩ, và đặc biệt là các nhà vô địch, lại không thể xuất cảnh để tham gia các khóa tập huấn, góp mặt tại sự kiện, và thượng đài. Martin Nguyễn cũng gặp những vấn đề tương tự khi chuẩn bị cho trận bảo vệ đai với Thành Lê tại ONE: Inside The Matrix vào ngày 30/10. 

"Phải thừa nhận rằng chuyện tôi đi từ Australia, một đất nước có tỷ lệ nhiễm COVID tương đối thấp, để đến Mỹ hoàn thành khóa tập huấn là một chuyện nguy hiểm," Martin Nguyễn thừa nhận.

Martin Nguyễn đang chuẩn bị cho trận đấu với Thành Lê tại Sanford MMA

"Chỉ cần một xét nghiệm dương tính với COVID, tôi có thể mất trắng cả trận đấu sắp tới. Có nhiều võ sĩ cũng quyết định không di chuyển, như Volkanovski lựa chọn tập ở Australia, như Korean Zombie lựa chọn tập huấn ở Hàn Quốc chứ không liều lĩnh chọn việc đến Mỹ trong thời điểm này."

"Tuy nhiên tôi biết việc đến Mỹ và cống hiến 100% sức lực chuẩn bị cho trận đấu sắp tới là điều cần thiết. Thành Lê là một đối thủ khó chơi. Tôi cần sự hậu thuẫn của Sanford MMA trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, từ chiến thuật đến kỹ thuật."

Đó mới là tập huấn. Chuyện xuất cảnh từ Australia cũng bị thắt chặt hơn với Martin Nguyễn. Nhà vô địch gốc Việt chia sẻ rằng anh đã gặp không ít khó khăn khi xin visa xuất cảnh khỏi Australia trong những tháng vừa qua, buộc anh phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ để chạy thủ tục xuất cảnh.

Chưa hết, trong quá trình nhập cảnh vào Singapore để có mặt tại ONE: Inside The Matrix, Martin Nguyễn cũng nhiều khả năng sẽ phải tự mình cách ly trong khách sạn trong vòng 7 ngày. Đáng lo là nếu như ở những thời điểm bình thường, Martin có thể đến phòng gym của khách sạn để cùng đồng đội tập luyện, hoàn thành nốt những bước cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu. Nhưng trong 7 ngày cách ly này anh sẽ phải ở một mình trong phòng, không được tiếp xúc với các đồng đội, cũng không thể tới phòng gym hay ra ngoài hít thở không khí.

"Đành chịu thôi, đó là những biện pháp bảo vệ mà chúng ta buộc phải thi hành," Martin nói.

"Cũng may là tôi đã có kha khá kinh nghiệm đối phó với những giai đoạn cách ly như thế này. Game cài sẵn trong máy, tài khoản Netflix đã mua, một chút dụng cụ tập trong nhà. Tôi sẽ ổn thôi, tôi có thể cảm giác được rằng thân thể của tôi, tâm trí của tôi sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Với con mọt game như tôi, đi cách ly cũng chả phải điều gì tồi tệ lắm!"

Thành Dương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội