Colby Covington phản pháo Dana White: “Cứ loại tôi khỏi bảng xếp hạng"
Colby Covington tỏ ra hoàn toàn không bận tâm trước việc UFC CEO Dana White công khai đặt dấu hỏi về vị trí của anh trong top 15 hạng bán trung, bất chấp thực tế cựu vô địch tạm thời này đã không có chiến thắng nào kể từ năm 2022. Sau màn thắng áp đảo Luke Rockhold tại sự kiện RAF 5, Covington đã trực tiếp phản hồi những bình luận gây chú ý từ người đứng đầu UFC.
Trong cuộc trao đổi với truyền thông, Dana White thừa nhận ông cũng bất ngờ khi Covington vẫn nằm trong top 15 dù đã thua liên tiếp hai trận, không thi đấu suốt năm 2025 và chiến thắng gần nhất đã cách đây gần bốn năm, trước Jorge Masvidal. “Đó là một điểm rất hợp lý,” White nói khi được hỏi về sự bất thường này.
Đáp lại, Covington không giấu thái độ thách thức và khẳng định anh không cần sự công nhận từ bảng xếp hạng. “Thật sự thì Dana White nghĩ gì về tôi không quan trọng,” Covington phát biểu sau trận tại buổi họp báo. “Tôi là nhà vô địch thế giới. Tôi là võ sĩ yêu thích của Donald Trump. Tôi là nhà vô địch của nước Mỹ. Tôi là ông vua của Miami. Không ai có thể tước đi những danh xưng đó của tôi.”
Covington tiếp tục nhấn mạnh rằng việc bị loại khỏi BXH không ảnh hưởng gì đến vị thế của anh. “Cứ loại tôi khỏi BXH cũng được. Tôi vẫn là cái tên hút khán giả nhất ở hạng bán trung. Con số bên cạnh tên tôi không nói lên điều gì cả. Tôi biết tôi làm được gì, và tôi biết tôi vẫn là võ sĩ, là đô vật giỏi nhất hành tinh.”
Thực tế, Covington đã không thượng đài kể từ tháng 12/2024, khi anh thua Joaquin Buckley do bác sĩ can thiệp vì vết rách nghiêm trọng. Trước đó một trận, anh cũng để mất đai trước Leon Edwards bằng một quyết định thiếu thuyết phục. Tính rộng hơn, Covington chỉ thắng 1 trong 4 lần ra sân gần nhất và chỉ thi đấu bốn trận UFC trong giai đoạn 2021–2024, khiến phong độ và tính cạnh tranh của anh liên tục bị đặt dấu hỏi.
Dù vậy, Covington đã tạo cú hích mới cho sự nghiệp đấu vật khi dễ dàng khóa chặt Rockhold và giành chiến thắng tuyệt đối 12-0 theo thể thức technical fall tại RAF 5. Ngay sau đó, anh lập tức hướng sự chú ý đến một cái tên huyền thoại khác.
“GSP là một trong những GOAT của UFC,” Covington tuyên bố. “Anh ấy là người duy nhất xếp trên tôi trong danh sách số lần takedown ở hạng bán trung. Anh ấy số một mọi thời đại, tôi số hai. Vì vậy tôi muốn giải quyết chuyện này trên thảm RAF. Trận đấu này cần phải xảy ra. Tôi tin Georges vẫn muốn thi đấu và người hâm mộ cũng muốn thấy anh ấy trở lại.”
“GSP, hãy cho khán giả thứ họ muốn. Trở lại đây và giải quyết dứt điểm xem ai mới là đô vật hạng bán trung vĩ đại nhất lịch sử, ngay trên thảm đấu RAF.”
Nhận định chung: Phát biểu của Colby Covington cho thấy anh vẫn trung thành với hình ảnh ngạo nghễ, gây tranh cãi nhưng không thiếu sức hút. Dù phong độ tại UFC đang đi xuống và vị trí trên BXH bị đặt dấu hỏi lớn, Covington vẫn biết cách giữ tên mình trên mặt báo bằng những phát ngôn mạnh miệng và các màn thách đấu mang tính biểu tượng. Vấn đề còn lại là liệu anh có thể biến những lời nói đó thành giá trị thực sự trong lồng đấu, hay chỉ dừng lại ở vai trò “ngôi sao truyền thông” của làng MMA.
