Dricus du Plessis sẵn sàng “đập nát ” Brendan Allen để trở lại tranh đai
Dricus du Plessis (DDP) đang trên hành trình tìm lại chiếc đai middleweight sau thất bại một chiều trước Khamzat Chimaev tại UFC 319, nơi anh hoàn toàn bất lực trước khả năng vật siêu hạng của đối thủ. Trận thua đầu tiên sau 10 lần thượng đài ở UFC khiến DDP chưa thể nghĩ tới một cuộc tái đấu ngay lập tức, khi dư luận không quá mặn mà với lần chạm trán thứ hai của bộ đôi này.
Trong khi đó, Brendan Allen lại tỏ ra hào hứng với việc đối đầu DDP. Hai võ sĩ đã nhiều lần khẩu chiến suốt những năm qua, thường rộ lên sau mỗi lần Allen nhận thất bại.
Nhưng giờ tình thế đã đổi chiều khi Allen đang hưng phấn sau chiến thắng lớn nhất sự nghiệp trước Reinier de Ridder, còn du Plessis thì chững lại vì thất bại trước Chimaev. Đây có thể là thời điểm thích hợp để kèo đấu thực sự thành hiện thực.
Du Plessis khẳng định anh sẵn sàng nhận bất kỳ trận đấu nào giúp anh tiến gần hơn đến suất tranh đai, kể cả Allen. Khi được hỏi về lời thách đấu, anh không ngần ngại đáp lại với thái độ gay gắt. “Hắn thắng hai trận liên tiếp rồi gọi tên cựu vô địch à? Tôi rất muốn đập nát mặt hắn, thực sự rất muốn. Hắn đúng là một kẻ ngốc. Tôi luôn chọn đấu những đối thủ giỏi nhất. Tôi muốn trận đấu giúp tôi quay lại tranh đai nhanh nhất. Nếu UFC muốn tôi đấu hắn? Được thôi. Nhưng hai trận thắng liên tiếp mà đòi kèo đó thì hơi vô lý. Nhiều cái tên khác nữa. Tôi không quan tâm, miễn là nó đưa tôi trở lại với chiếc đai của mình.”
Với vị thế hiện tại, du Plessis có lẽ cần ít nhất hai chiến thắng nữa để chạm trán lại Chimaev. Đánh bại Allen sẽ là bước chạy đà hoàn hảo, vừa tái khẳng định đẳng cấp, vừa giữ anh trong nhóm đầu 185 lbs. Ngoài ra, nếu Nassourdine Imavov tạo địa chấn và hạ Chimaev, việc DDP sớm trở lại mạch thắng sẽ giúp anh chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua tranh đai.
Liệu UFC có chốt kèo để DDP và Allen giải quyết thù hằn ngay trong lồng bát giác?
