Francis Ngannou lên tiếng bảo vệ Tom Aspinall sau sự cố chọc mắt tại UFC 321

thứ ba 11-11-2025 16:27:10 +07:00 0 bình luận
Francis Ngannou bảo vệ Tom Aspinall khi nhà vô địch người Anh phải dừng trận với Ciryl Gane ở UFC 321 vì bị chọc mắt.

Tại sự kiện UFC 321 hồi tháng 10, nhà vô địch hạng nặng Tom Aspinall có lần đầu tiên bảo vệ đai trước Ciryl Gane trong trận main event được chờ đợi. Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng kết thúc trong hỗn loạn khi Gane hai lần chọc tay vào mắt đối thủ ngay trong hiệp 1.

Lần thứ hai, cú chọc mắt ảnh hưởng đến cả hai mắt của Aspinall. Dù trọng tài cho phép thời gian nghỉ năm phút để hồi phục, võ sĩ người Anh không thể tiếp tục thi đấu và trận đấu bị xử “No Contest”. Sau đó, Aspinall phải nhập viện kiểm tra vì chấn thương nghiêm trọng ở mắt.

Dana White xác nhận sẽ tổ chức lại trận đấu

Chủ tịch UFC Dana White cho biết ông muốn tổ chức trận tái đấu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ cha của Tom Aspinall, võ sĩ 31 tuổi vẫn đang chịu ảnh hưởng từ cú chọc mắt và chưa thể nhìn rõ bằng mắt phải.

Trong khi nhiều người tỏ ra thông cảm, một số võ sĩ lại chỉ trích, trong đó có Jon Jones – người cho rằng Gane đang “hoàn toàn áp đảo” trước khi sự cố xảy ra.

Francis Ngannou lên tiếng bênh vực Tom Aspinall

Giữa làn sóng tranh cãi, cựu vô địch hạng nặng UFC Francis Ngannou đã lên tiếng bảo vệ Aspinall, cho rằng việc dừng trận đấu là hành động hợp lý để bảo vệ sức khỏe bản thân.

“Tôi nghĩ cú chọc mắt đó còn được nhắc đến nhiều hơn cả trận đấu và thông báo về trận đấu,” Ngannou chia sẻ trong một buổi phỏng vấn. “Tôi hiểu cảm giác thất vọng của người hâm mộ – họ rất mong được thấy kết quả. Nhưng rõ ràng đã có một cú chọc mắt, và thị lực của Tom bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

Ngannou nhấn mạnh rằng chấn thương mắt không thể so sánh với những chấn thương thông thường:

“Chọc mắt không giống như bị đá vào hạ bộ rồi hồi phục và tiếp tục. Nó không chỉ là đau đớn – mà còn khiến bạn mất khả năng nhìn. Trong một môn thể thao đối kháng, nếu tầm nhìn bị tổn hại, điều đó vô cùng nguy hiểm.”

Francis Ngannou là cái tên tiếp theo bảo vệ Tom Aspinall.

Ngannou tiếp tục phân tích rằng người hâm mộ thường quên đi rủi ro mà võ sĩ phải đối mặt trong tình huống như vậy.

“Giả sử tầm nhìn của bạn bị tổn thương mà vẫn cố gắng tiếp tục – nếu vì điều đó mà bạn thua trận, chính những người hâm mộ đó sẽ nói bạn ngu ngốc, rằng ‘cậu nên dừng lại’. Vì vậy, tôi nghĩ đây chỉ là sự thất vọng của khán giả, chứ thực tế cú chọc mắt là có thật và cần được tôn trọng. Nó không cố ý, nhưng đã gây tổn thương và ảnh hưởng đến tầm nhìn của Tom.”

Ngannou và hành trình riêng sau UFC

Francis Ngannou hiện vẫn chưa trở lại thi đấu MMA kể từ sau chiến thắng trước Renan Ferreira tại PFL vào tháng 10/2024. Trước đó, anh từng bước lên sàn quyền Anh và để thua Anthony Joshua bằng knockout ở hiệp 2.

Dù rời UFC, Ngannou vẫn thể hiện sự quan tâm đặc biệt với những diễn biến tại hạng nặng – nơi anh từng thống trị. Phát biểu của “The Predator” một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe võ sĩ trong những tình huống chấn thương ngoài ý muốn, đặc biệt là các cú chọc mắt – vấn đề vẫn chưa có giải pháp triệt để trong MMA hiện đại.

Thành Dương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội