Gạt bỏ ân oán quá khứ, Ronda Rousey từ chối khoản thù lao khổng lồ để tái đấu Holly Holm
Ronda Rousey chia sẻ rằng cô tự tin có thể đánh bại Holly Holm trong một trận tái đấu và ghi nhận loại thuốc mới đã cho phép cô thi đấu mà không gặp phải các vấn đề về thần kinh từng ảnh hưởng đến giai đoạn cuối sự nghiệp UFC của cô, nhưng khẳng định chắc chắn rằng cô không có hứng thú với việc thi đấu trở lại.
Rousey đã gửi lời trực tiếp đến Holm trên chương trình Up and Adams sau khi tuyên bố giải nghệ hậu chiến thắng siết phục tùng trước Gina Carano tại sự kiện MVP MMA 1. Ở góc độ kinh tế, một trận tái đấu với Holm chắc chắn sẽ tạo ra doanh thu Pay-Per-View khổng lồ, nhưng Rousey không còn đặt nặng vấn đề tài chính.
“Tôi đã nói rằng tôi giải nghệ, điều thứ nhất, và điều thứ hai, tôi nghĩ rằng mình hiện tại là một võ sĩ hoàn toàn khác. Tôi có thể 'hạ đo ván' cô ấy và chắc chắn là vậy khi giờ đây tôi đã có loại thuốc mới. Tôi từng sử dụng nó trước đây.
Tôi được chẩn đoán mắc chứng suy nhược lan truyền vỏ não (cortical spreading depression), điều luôn xảy ra trong những trận đấu cuối cùng của tôi và về cơ bản là lý do tại sao tôi cảm thấy mình cần phải dừng lại. Tôi tưởng rằng những chấn động não đang đuổi kịp mình.
Đây là trận đấu đầu tiên tôi có thể dùng thuốc, và khi tôi đập đầu xuống thảm, đó chính xác là loại tình huống từng kích hoạt bệnh tình của tôi trước đây. Tôi đã từng bị mất những mảng lớn thị lực và nó hoàn toàn không hồi phục. Cuối cùng, loại thuốc này đã hoạt động hoàn hảo trong một tình huống thực chiến.”
Rousey chia sẻ rằng những thứ mà cô từng khao khát nhất giờ đây không còn mang cùng một sức nặng.
“Tôi đang cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Tôi có những huấn luyện viên giỏi hơn những gì tôi từng có. Cuối cùng thì tôi cũng không còn mắc các vấn đề thần kinh như trước. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã bày sẵn trước mắt, tôi đã thay đổi và những điều tôi muốn cũng đã thay đổi, bỗng nhiên những thứ này không còn là những điều quan trọng nhất trên thế giới đối với tôi nữa. Những đứa trẻ này và thời gian dành cho chúng mới là điều quan trọng.”
Cô hoàn toàn dứt khoát về việc trận tái đấu sẽ không bao giờ diễn ra.
“Tôi nghĩ tôi hoàn toàn có khả năng và cơ hội để 'hạ đo ván' cô ấy và viết lại toàn bộ lịch sử đó, nhưng điều đó không còn quan trọng với tôi nữa. Nó không ám ảnh tôi. Đó không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, hay nhận thức của những người này, hay việc biết tôi vĩ đại đến mức nào và tất cả những thứ đó. Tôi biết mình giỏi thế nào, các con tôi cần tôi trong cuộc sống của chúng và tôi muốn ở đó vì chúng.”
Holm từng knock-out Rousey vào năm 2015 để đoạt lấy đai vô địch bantamweight của UFC trong một trong những cú lật đổ lớn nhất lịch sử MMA. Holm trước đây từng nói rằng cô luôn cởi mở với một trận tái đấu.
