HLV của Alexander Volkanovski "không phục" vì trận tranh đai ở UFC 324
Volkanovski tái đấu Lopes dù vừa thắng rõ ràng
Alexander Volkanovski sẽ tiếp tục bảo vệ đai Featherweight trước Diego Lopes — đúng, lại thêm một lần nữa. Hai người chỉ mới gặp nhau hồi tháng 4/2025 và Volkanovski đã thắng bằng quyết định đồng thuận khá thuyết phục. Tuy vậy, UFC vẫn quyết định tổ chức trận tái đấu tại UFC 325 diễn ra ngày 31/1/2026 ở Sydney, Australia.
Quyết định này khiến không ít người hâm mộ bối rối, và ngay cả HLV trưởng của Volkanovski, Joe Lopez, cũng thừa nhận ông không mấy hứng thú.
“Tôi nghĩ mọi người đều bị bất ngờ,” Lopez nói với Submission Radio. “Không phải thiếu tôn trọng Diego — tôi nghĩ cậu ấy rất giỏi — nhưng chúng tôi vừa đánh bại anh ta.”
Evloev và Murphy mới là những người xứng đáng
Lopez cho rằng Movsar Evloev (19-0) — người đang sở hữu chuỗi thắng ấn tượng trước chính Lopes, Arnold Allen và Aljamain Sterling — mới thực sự xứng đáng cho một suất tranh đai. Tương tự là Lerone Murphy (17-0-1), tay đấm đang thăng hoa sau những chiến thắng trước Dan Ige, Josh Emmett và Aaron Pico.
“Movsar và Murphy, xét trên giấy tờ, đều xứng đáng tranh đai hơn,” Lopez nhận định. “Nhưng chúng tôi không phải người quyết định. UFC trao cho chúng tôi đối thủ là Diego, và đó là lá bài chúng tôi phải chơi.”
UFC ưu tiên Lopes sau trận thắng đẫm máu tại Noche UFC
Theo Lopez, Volkanovski ban đầu đã được lên lịch thi đấu vào tháng 12. Nhưng mọi thứ thay đổi sau trận thắng đẫm máu và đầy kịch tính của Diego Lopes trước Jean Silva tại Noche UFC 2025.
“Tôi nghĩ chỉ một đến hai tuần sau trận đó, UFC đặt đề nghị tái đấu lên bàn,” Lopez kể. “Ban đầu chúng tôi dự kiến đánh tháng 12, thậm chí đã chuẩn bị để làm main event… nhưng họ muốn có Lopes, và tôi nghĩ Lopes chưa sẵn sàng cho tháng 12.”
Camp Volkanovski ám chỉ yếu tố ‘độ nổi tiếng’ quyết định trận đấu
Lopez thẳng thắn cho rằng quyết định tái đấu này phần nào mang yếu tố thị trường.
“Nó luôn giống như một cuộc thi xem ai nổi tiếng hơn,” Lopez nói. “Có thể liên quan đến thỏa thuận với Paramount, có rất nhiều thứ thương lượng phía sau. Cuối cùng, họ là người quyết định.”
Ông cũng thừa nhận phản ứng của người hâm mộ đang rất tiêu cực.
“Tôi biết fan không vui. Anh em trong team đọc bình luận và nói lại cho tôi, và mọi thứ không hề tích cực. Không thiếu tôn trọng Diego, nhưng trận trước chúng tôi thắng rất rõ ràng, không hề sít sao. Sao không trao cơ hội cho Murphy hoặc Movsar? Đó chỉ là ý kiến của tôi.”
