Huyền thoại UFC Ronda Rousey: Fan MMA mau quên đến tàn nhẫn
Rousey – người từng mở ra kỷ nguyên nữ trong UFC và được xem là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử – cho rằng cách người hâm mộ và truyền thông đối xử với các ngôi sao khi họ qua thời đỉnh cao là “điều đáng buồn nhất trong thể thao đối kháng hiện nay”.
Xuất hiện trên podcast của Bert Kreischer, Rousey chia sẻ thẳng thắn về góc nhìn của mình sau nhiều năm rời sàn đấu:
“Người hâm mộ và giới truyền thông MMA là những kẻ mang tâm lý ‘bây giờ anh làm được gì cho tôi’. Trong WWE, họ tôn vinh huyền thoại của mình. Còn ở MMA, chỉ cần bạn không còn ở đỉnh cao, họ coi bạn chẳng là gì cả, và chưa từng là gì cả.” – Rousey nói.
Kể từ khi rời UFC và bước vào WWE, “Rowdy” Ronda Rousey mới nhận ra sự khác biệt quá lớn trong cách hai nền thể thao này đối xử với các huyền thoại. Trong khi những cái tên như Triple H, Shawn Michaels hay The Undertaker vẫn được tôn trọng và nhắc đến với sự kính trọng, thì các cựu vô địch UFC lại bị công chúng quay lưng nhanh đến khó tin.
Rousey chỉ ra một loạt ví dụ về những huyền thoại từng được tung hô, nhưng bị hắt hủi ngay khi thua trận:
“Chuck Liddell khi còn ở đỉnh cao thì ai cũng nói ‘anh ta là người giỏi nhất’. Nhưng ngay khi thua, họ lại nói ‘Chuck chẳng là gì cả, chưa từng là gì cả’. Hay ‘Rampage’ Jackson – khi thắng thì được so với Mike Tyson, thua một cái là ‘Rampage chẳng ra gì’. Georges St-Pierre, Anderson Silva, Fedor Emelianenko… ai cũng từng được tôn sùng, rồi chỉ cần một thất bại là mọi thứ bị xóa sạch.” – Rousey kể.
Theo cô, sự tàn nhẫn đó khiến nhiều võ sĩ chọn cách giải nghệ sớm khi còn đang ở đỉnh cao, thay vì ở lại để “truyền lại ngọn đuốc cho thế hệ kế tiếp”.
Rousey cũng đề cập đến Khabib Nurmagomedov, người vẫn được đông đảo người hâm mộ xem là hình mẫu hoàn hảo của một nhà vô địch. Tuy nhiên, Rousey cho rằng lý do Khabib giữ được hình ảnh đó chính là vì anh giải nghệ đúng thời điểm.
“Tôi nghĩ lý do duy nhất khiến người hâm mộ MMA tôn sùng Khabib đến vậy là vì anh ấy giải nghệ trước khi chạm đến giới hạn của mình. Nếu anh ấy tiếp tục thi đấu và rồi thua, họ cũng sẽ nói ‘Khabib chẳng là gì cả, chưa từng là gì cả’. Họ luôn như thế với tất cả.” – Rousey nhận xét.
Theo cô, điều này tạo ra một văn hóa độc hại, nơi các huyền thoại phải bỏ đi khi còn đang rực rỡ, thay vì được tôn trọng trong hành trình cuối sự nghiệp.
Rousey tiết lộ rằng trong thời gian còn thi đấu, cô luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ “một thất bại sẽ xóa sạch tất cả”.
“Tôi từng muốn giải nghệ bất bại, vì tôi sợ nếu thua, mọi thành tựu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi phải rời đi khi vẫn ở đỉnh cao. Nhưng khi đến WWE, tôi nhận ra: ở đó, ai cũng phải giải nghệ bằng một thất bại, bởi bạn cần truyền lại ngọn đuốc cho người kế nhiệm.” – Rousey chia sẻ.
Chính triết lý đó khiến cô nhìn lại MMA với góc nhìn khác: các võ sĩ ở đây không dám “trao ngôi” cho thế hệ mới, vì sợ mất hết giá trị trong mắt người hâm mộ.
Rousey cũng thẳng thắn chỉ trích sự thiếu hiểu biết của một bộ phận khán giả – những người chưa từng trải qua cảm giác của một võ sĩ:
“Phần lớn fan MMA chưa từng đánh nhau, họ không hiểu cuộc sống của một võ sĩ ngắn ngủi thế nào. Mỗi trận đấu, mỗi buổi tập đều để lại dấu vết. Dù không bị thương trong trận, bạn vẫn kiệt sức vì trại tập luyện. Cơ thể con người có giới hạn. Đây là não của bạn – thứ không thể rèn cho cứng hơn hay dày da hơn. Một khi chạm đến giới hạn, bạn không thể quay lại.” – Rousey nói đầy cảm xúc.
Những chia sẻ của Ronda Rousey không chỉ là sự bộc bạch cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh với cả hệ thống MMA hiện đại – nơi chiến thắng được tôn thờ quá mức, còn sự cống hiến và di sản lại bị lãng quên.
Rousey – người từng là biểu tượng mở đường cho nữ giới trong UFC – giờ trở thành tiếng nói hiếm hoi dám chỉ ra “mặt tối” của môn thể thao mà cô từng giúp xây dựng.
Và có lẽ, chính Rousey – người từng bị cả thế giới quay lưng sau hai thất bại – là minh chứng rõ nhất cho lời nói của mình: Trong MMA, vinh quang có thể rực rỡ, nhưng trí nhớ của khán giả lại ngắn đến tàn nhẫn.
