Islam Makhachev – lời khẳng định tuyệt đối cho vị trí số 1 tại UFC
Islam Makhachev đã mang đến màn trình diễn đúng như những gì HLV Javier Mendez mong đợi: áp đảo hoàn toàn và không để lại một dấu hỏi nào. Tại UFC 322 ở New York, Makhachev trở thành nhà vô địch hai hạng cân thứ 11 trong lịch sử UFC sau khi thống trị Jack Della Maddalena để giành đai Welterweight.
Đó là trận đấu một chiều đến mức gần như không có khoảnh khắc nào để Della Maddalena tạo sự phản kháng. Và với HLV Mendez, đây chính là trận thắng tái khẳng định vị trí số 1 pound-for-pound.
“Tôi cảm thấy Islam đã chứng minh rằng cậu ấy xứng đáng đứng số 1 pound-for-pound,” Mendez chia sẻ với Submission Radio. “Nhiều người đã tin điều đó trước đây, nhưng giờ thì cậu ấy đã củng cố nó. Tôi không nghĩ còn ai có thể tranh cãi về việc ai là võ sĩ xuất sắc nhất thế giới hiện tại.”
Mendez thậm chí tin rằng nếu Makhachev tiếp tục duy trì phong độ này, anh có thể trở thành võ sĩ pound-for-pound vĩ đại nhất mọi thời đại — nhưng ông vẫn giữ thái độ thận trọng cho hành trình phía trước.
Chiến thắng của Makhachev khiến nhiều võ sĩ chỉ trích màn trình diễn của Jack Della Maddalena. Tuy nhiên, Mendez khẳng định đó là nhận định phiến diện.
“Nếu trận đấu trông có vẻ dễ, đó là vì chúng tôi đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ,” ông nói. “Jack là nhà vô địch giỏi. Chỉ là Islam đang ở một đẳng cấp khác.”
Theo Mendez, tốc độ chính là điểm khác biệt khiến trận đấu hoàn toàn lệch pha.
“Sự khác biệt tốc độ giữa hai người là quá rõ ràng. Tôi đã nói ngay lúc đó: ‘Kiểu matador — né đòn, giữ khoảng cách, kiểm soát trận đấu.’ Jack rất giỏi, và hãy chờ xem đối thủ kế tiếp của cậu ấy có làm được những gì Islam làm hay không. Chúc may mắn.”
Câu hỏi lớn nhất giờ đây là: ai sẽ là người tiếp theo đối đầu Islam Makhachev?
Danh sách ứng viên rất dài, trong đó có cả tân vương Lightweight Ilia Topuria — người đã nhanh chóng khiêu khích Makhachev sau UFC 322. Và theo HLV Mendez, nếu Topuria là cái tên UFC muốn, họ sẵn sàng.
“Nếu UFC đề nghị Topuria, không vấn đề gì,” Mendez nói. “Chúng tôi sẽ gặp anh ta sớm hay muộn thôi.”
Nhưng điều thú vị nhất nằm ở khả năng Makhachev sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử UFC tranh đai ở… ba hạng cân.
“Islam sẽ không xuống Lightweight nữa. Còn nếu Topuria muốn lên Welterweight, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử có người thách đấu để trở thành nhà vô địch ba hạng cân,” Mendez nói. “Đó sẽ là trận đấu mang tầm thế giới.”
