Joe Rogan cảnh báo hạng nặng UFC: “Gable Steveson mà vào tiêu hết”
Hạng nặng UFC – vốn đang khan hiếm nhân tài nhiều nhất trong hơn một thập kỷ – vừa nhận thêm lời cảnh báo nghiêm trọng từ Joe Rogan. Và cái tên được nhắc tới là Gable Steveson, nhà vô địch Olympic và hai lần đăng quang NCAA Division I, người đang khiến làng MMA chao đảo chỉ sau hai trận chuyên nghiệp.
Steveson đang sở hữu thành tích 2-0, phá nát cả hai đối thủ theo cách gần như tàn khốc. Trong lần thượng đài gần nhất, anh chỉ mất 24 giây để đấm gục đối phương và còn thực hiện thêm một pha đè kéo khi đối thủ đã bất tỉnh hoàn toàn. Chính cú knockout như phim hành động ấy khiến Rogan phải “ngã ngửa”.
“Hạng nặng đang thiếu nhân tài trầm trọng,” Rogan nói trên podcast. “Gable Steveson là người đó. Anh ta chưa vào UFC mà đã là quái vật: vàng Olympic, thể chất dị thường, 250 pound nhưng di chuyển như mèo. Khi anh ta tới UFC, mọi người tiêu hết.” Rogan thậm chí đã gửi video cho CEO Dana White kèm lời nhắn cảnh báo: “Tốc độ của anh ta thật điên rồ. Mới tập striking một năm mà đã như vậy. Ai rồi cũng tiêu.”
Điều khiến Steveson đặc biệt đáng sợ không chỉ là wrestling tầm Olympic, mà còn là tốc độ và nhịp di chuyển phi lý đối với một VĐV 113 kg. Bối cảnh hạng nặng hiện tại càng củng cố nhận định rằng nếu Steveson bước vào UFC trong thời điểm này, con đường leo hạng của anh sẽ cực kỳ chóng vánh.
Dù đã úp mở nhiều lần về mong muốn thi đấu ở UFC, Steveson cho biết anh vẫn tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Matchmaker Mick Maynard thậm chí suýt dự khán trận gần nhất của anh, cho thấy UFC đã để mắt rất sát sao.
Còn lúc này, bất cứ tay đấm hạng nặng nào ở giải khu vực ký tên đối đầu Steveson đều phải xác định tinh thần chịu cảnh “xe ủi” chạy qua. Nhưng đó chỉ là lời mở đầu – bởi một khi bước chân vào UFC, Steveson có thể sẽ trở thành cơn bão mới của hạng nặng.
