Khamzat Chimaev gửi lời đe dọa tới Ian Garry nhưng nhanh chóng xóa bỏ?
Không khí sau hậu trường UFC Qatar trở nên hỗn loạn khi Khamzat Chimaev bất ngờ lao vào đẩy Ian Machado Garry chỉ vài phút sau chiến thắng của võ sĩ người Ireland trước Belal Muhammad. Garry tiến đến chúc mừng Arman Tsarukyan sau màn trình diễn ấn tượng thì bị Chimaev xô mạnh từ phía trước, buộc đội ngũ an ninh phải can thiệp tức thì.
Dù bị tấn công bất ngờ, Garry vẫn giữ bình tĩnh và lên tiếng ngay tại chỗ. Anh hướng thẳng về phía Chimaev: “Anh là nhà vô địch của môn thể thao này. Bạn anh vừa thắng. Đừng phá hỏng khoảnh khắc của cậu ấy. Arman, chúc mừng.”
Nhưng căng thẳng không dừng ở hậu trường. Chimaev mang sự giận dữ lên mạng xã hội và đăng một thông điệp mang tính đe dọa trực diện: "Thằng nhóc da trắng, mày sẽ không tồn tại nổi trong thế giới của tao đâu". Dòng trạng thái bị xóa không lâu sau đó, nhưng người hâm mộ đã kịp chụp lại và lan truyền chóng mặt.
Tại buổi họp báo sau đó, Chimaev giải thích lý do hành động của mình: anh cáo buộc Garry “vỗ lưng từ phía sau” và gọi đó là hành động thiếu tôn trọng. “Nếu muốn thể hiện sự tôn trọng, hãy chạm một cách tôn trọng,” Chimaev nói, trước khi công kích Garry vì “cố tạo hype” và nhận xét gay gắt rằng anh “không bao giờ trở thành Conor McGregor”.
Garry không để yên. Võ sĩ 170 lbs phản pháo toàn bộ màn thể hiện của Chimaev, cho rằng đó chỉ là sự phô trương không cần thiết của một nhà vô địch:
“Anh là nhà vô địch thế giới. Không ai cần thấy anh cố tỏ ra nguy hiểm. Anh không cần mấy cơn nóng giận đó. Hãy cư xử như một người đàn ông.”
Cuối cùng, Garry chốt lại bằng lời châm biếm đầy mỉa mai: “Đó là năng lượng của những kẻ nhỏ nhen.”
Hiện tại, UFC chưa có kế hoạch xếp kèo giữa hai tay đấm, nhưng mức độ thù địch sau sự cố ở Qatar cho thấy đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những cuộc đối đầu nóng bỏng nhất nếu họ thật sự đối mặt
