Khamzat Chimaev thách đấu Alex Pereira tại sự kiện UFC White House lịch sử
Khamzat Chimaev đang đẩy mạnh chiến dịch săn đuổi Alex Pereira, với tham vọng đưa “Poatan” vào lồng bát giác trong một trận đấu mang tính lịch sử tại sự kiện UFC White House. Đây không phải lần đầu Chimaev công khai thách thức nhà vô địch hạng nặng nhẹ, khi trước đó anh từng nhiều lần gọi tên Pereira và thậm chí cáo buộc đối thủ đang né tránh một cuộc đối đầu trực diện.
Trong động thái mới nhất, Chimaev đăng tải thông điệp ngắn gọn nhưng đầy khiêu khích trên mạng xã hội, trực tiếp nhắm đến sự kiện dự kiến tổ chức tại Nhà Trắng. “Let’s go White House. Don’t worry, I will finish you fast, (Đánh ở Nhà Trắng nào. Đừng lo, tôi sẽ kết thúc anh nhanh thôi)” Chimaev viết, thể hiện rõ sự tự tin và quyết tâm kết liễu Pereira nếu trận đấu được xúc tiến.
Alex Pereira, người đang trong triều đại vô địch hạng nặng nhẹ thứ hai của mình, hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Tuy nhiên, trước đó không lâu, võ sĩ người Brazil từng ám chỉ khả năng không tham gia sự kiện này khi chia sẻ rằng kế hoạch thi đấu tại White House có vẻ “không khả thi”. Pereira vừa mới trở lại đỉnh cao với chiến thắng knock-out ngay hiệp một trước Magomed Ankalaev tại UFC 320 vào tháng 10, qua đó giành lại chiếc đai 205 pound một cách đầy thuyết phục.
Về phía Chimaev, tháng 8 năm ngoái đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi anh đánh bại Dricus du Plessis một cách áp đảo tại UFC 319 để lên ngôi vô địch hạng trung. Chiến thắng đó giúp Chimaev nâng thành tích bất bại lên 15-0 và bổ sung thêm một cái tên lớn vào danh sách nạn nhân vốn đã rất ấn tượng, bao gồm cả Robert Whittaker và Kamaru Usman. Giờ đây, Pereira được xem là mảnh ghép tiếp theo để Chimaev hướng tới mục tiêu trở thành nhà vô địch hai hạng cân.
Không dừng lại ở đó, Chimaev còn kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ Brazil nhằm tạo sức ép lên Pereira. “Tất cả người hâm mộ Brazil, hãy nói với anh ta rằng nếu không sợ thì hãy bước vào lồng đấu,” Chimaev tiếp tục khiêu khích, kèm theo giọng điệu đầy thách thức quen thuộc.
Sự kiện UFC White House hiện được lên kế hoạch tạm thời diễn ra vào ngày 14/6, như một phần trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 250 năm ngày Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Dù chưa có cặp đấu nào được công bố chính thức, nhưng riêng ý tưởng về một đêm UFC tại Nhà Trắng đã đủ tạo ra sức hút khổng lồ, và lời thách đấu giữa Chimaev với Pereira càng khiến dư luận sôi sục.
Nhận định chung: Nếu UFC thực sự biến White House thành sân khấu thi đấu, một trận “siêu đấu” giữa Khamzat Chimaev và Alex Pereira sẽ mang ý nghĩa vượt ra ngoài chuyên môn thuần túy. Đó là cuộc đối đầu giữa sức ép vật lộn toàn diện và đòn đánh hủy diệt, giữa tham vọng bất bại của Chimaev và bản lĩnh knock-out của Pereira. Vấn đề còn lại không nằm ở sự hấp dẫn, mà ở việc liệu UFC có thể xếp được tất cả các mảnh ghép chính trị, thương mại và thể thao để biến giấc mơ này thành hiện thực hay không.
