Chỉ khi Wilder và Fury bị đánh bại, boxing hạng nặng mới có thể trở lại thời hoàng kim

thứ ba 19-5-2020 10:05:00 +07:00 0 bình luận
Nếu những năm 80-90, hạng nặng có đến hàng chục tay đấm liên tục soán ngôi nhau như George Foreman, Riddick Bowe, Lennox Lewis, Mike Tyson, Evander Holyfield... thì những năm gần đây, hạng nặng chỉ còn 3 cái tên còn đủ khả năng gây sức hút.

Hạng nặng trong thời kỳ hoàng kim

Hạng nặng có lẽ là hạng cân có thời gian thống trị Boxing lâu nhất với thời gian kéo dài từ khi thế giới mới biết đến truyền hình trực tiếp cho đến những năm cuối thập niên 90. Trong khoảng thời gian này, mọi chú ý đều đổ dồn về hạng nặng, mọi võ sĩ đều cố gắng đôn cân lên hạng nặng, vì bởi trong thời kỳ này, hạng nặng là đỉnh cao danh vọng mà mọi võ sĩ đều mơ đến, hạng nặng nghiễm nhiên trở thành hạng cân khốc liệt nhất thời bấy giờ.

Tại thời kỳ này, ngôi vương liên tục bị đổi chủ, đến cả Mike Tyson vẫn có thể bị KO ngay trong thời đỉnh cao. Những Sonny Liston, George Foreman, Muhammad Ali, Joe Frazier, Lennox Lewis, Evander Holyfield... đều cùng nhau tạo nên những cặp đấu đỉnh cao. Thậm chí, đến tận bây giờ, người hâm mộ vẫn hoài cổ tìm về những triology cổ điển như Muhammad Ali vs Joe Frazier, Evander Holyfield vs Riddick Bowe, Lennox Lewis vs Evander Holyfield...

Thời hoàng kim của Boxing hạng nặng, khi top 10 đến top 20 đều toàn là những siêu sao ngang tài ngang sức

Ngày tàn của hạng nặng?

Tuy nhiên, "khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy", ngay khoảng đầu thập niên 90, hạng nặng bỗng nhiên lụi tàn nhanh chóng. Đồng loạt các huyền thoại đều tuyên bố giải nghệ, số ít còn lại đánh mất chính mình hoặc tự tay phá hủy sự nghiệp.

Anh em nhà Klitschko, vốn chỉ là những võ sĩ ưu tú ở thời kỳ trước lại nhanh chóng trở thành những huyền thoại thống trị hạng nặng cho đến những ngày tàn của nó. Những năm 2000, hạng nặng chứng kiến sự suy tàn tột độ khi David Haye, vốn là một võ sĩ hạng cruiserweight, lại trở thành một tên tuổi sáng giá có khả năng lật đổ vương triều hạng nặng của nhà Klitschko. Rõ ràng, hạng nặng đã không còn một ai có khả năng cạnh tranh với cặp anh em Ukraine nên mới phải nhờ đến một tay đấm cruiserweight.

Cũng trong khoảng thời gian này, các khán giả tìm đến những điều mới mẻ hơn. Và đúng lúc đó, những De La Hoya, Maywaether và Pacquiao lại khuấy động thế giới khiến các hạng cân từ middleweight trở xuống nhận được nhiều sự chú ý. Dần dà những khán giả lãng quên đi một hạng nặng đã từng khốc liệt như thế nào.

Một võ sĩ hạng Cruiserweight lại trở thành niềm hy vọng cứu cánh cho hạng nặng

Mãi đến năm 2016, Tyson Fury mới lôi kéo được chút chú ý về hạng nặng khi đánh bại Wladimir Klitschko. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ. Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder, tất cả họ đều rất giỏi, nhưng họ thiếu những đối thủ xứng tầm, những đối thủ để đưa tên tuổi họ trở thành các huyền thoại tiếp theo.

Vì sao khán giả yêu hạng nặng?

Thành thực mà nói, hạng nặng chỉ cần sống lại bằng một nửa như thời kỳ đỉnh cao của nó, đó vẫn sẽ là một hạng cân rất đáng xem. Với những người yêu và hiểu Boxing thật sự, hạng nặng chính là sàn trình diễn cao nhất của mọi nghệ thuật trong Boxing.

Tại hạng nặng, chỉ một sai sót nhỏ là đã có thể phá vỡ toàn bộ một trận đấu. Yếu tố may mắn xen lẫn với chiến thuật thi đấu là điều khiến cho hạng nặng chẳng bao giờ dễ đoán. Bạn sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cho đến khi 12 hiệp đấu thực sự kết thúc.

Ai cũng thích nhìn những cú đấm búa tạ từ những cỗ máy cơ bắp.

 

Đối với những người không chuyên, việc xem những khối cơ bắp khổng lồ tung nắm đấm vào nhau cũng là một điều hoàn toàn thú vị. Họ yêu cảm giác nhìn thấy những pha đòn búa tạ, những cú KO lạnh lùng.

Bên cạnh đó, những võ sĩ hạng nặng mới là những người trông ra dáng võ sĩ nhất. Mọi người nhìn vào một kẻ to lớn, với bắp tay to bằng cả vòng đầu của người khác và nghiễm nhiên cho rằng, đó mới là một võ sĩ thực thụ.

Khi nào hạng nặng tái sinh?

Ngày mà Andy Ruiz đánh bại Anthony Joshua và trở thành nhà vô địch 4 đai, hạng nặng đã tiến đến rất gần với sự tái sinh. Dù cho Andy Ruiz đánh mất tất cả ngay trong trận đấu sau đó, nhà vô địch người Mexico cũng đã tạo được dư chấn tại hạng cân này. Anh đã chứng tỏ với người hâm mộ được rằng, hạng nặng không chỉ có 3 cái tên đáng xem. Biết đâu được trong tương lai, khi những Fury, Wilder lần lượt bị đánh bại, người ta lại kéo về ủng hộ hạng nặng một lần nữa?

Khôi Nguyên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội