Merab Dvalishvili yêu cầu Petr Yan “ngừng viện cớ” trước tái đấu tại UFC 323
Không còn tuyên bố thù hằn, nhưng Merab Dvalishvili vẫn không giữ được bình tĩnh khi Petr Yan nhắc lại cuộc đối đầu đầu tiên ngay trong buổi họp báo trước UFC 323. Khi được hỏi về những điều chỉnh cho lần tái đấu, Yan lập tức nói rằng anh không ở trạng thái thể lực tốt nhất vào năm 2023. “Trận đầu tôi đấu với một cánh tay. Anh ta thử 49 pha vật,” Yan nói, ám chỉ chấn thương khiến anh không thể hiện đúng khả năng.
Lời bình luận ấy khiến Dvalishvili bùng nổ. Tay đấm người Georgia đã quá mệt mỏi với những đối thủ dùng chấn thương để phủ nhận chiến thắng của anh. Anh từng nổi giận khi Umar Nurmagomedov cũng nói bị gãy tay sau trận thua hồi tháng Một. Lần này, Dvalishvili quay sang Yan và lớn tiếng: “Petr, anh tốt hơn thế mà. Đừng viện cớ nữa! Tôi sẽ đánh bại anh ngày 6/12, rồi anh định viện cớ gì tiếp? Nói luôn đi!”
Dvalishvili sau đó liên tục truy vấn xem Yan có bị chấn thương nào trước trận hay không, muốn anh “khai trước” để tránh việc câu chuyện tái diễn. Khán giả Las Vegas càng khiến bầu không khí nóng lên khi reo hò mỗi lần Dvalishvili chất vấn. “Anh sẽ lại viện cớ khi thua nữa không? Nói đi. Anh có chấn thương nào bây giờ không? Có hay không?” Dvalishvili nhấn mạnh.
Yan mất một lúc mới nghe rõ nhờ phiên dịch, rồi bình tĩnh đáp: “Tôi cảm thấy rất tốt. Thứ Bảy này, mọi người sẽ thấy tôi trong trạng thái sung mãn nhất.” Cựu vương hạng gà tuyên bố sẽ thắng và lấy lại đai vô địch, còn Dvalishvili chỉ mỉm cười đáp lại: “Chúc may mắn.”
Cả hai sẽ dẫn đầu sự kiện UFC 323, nơi Alexandre Pantoja bảo vệ đai flyweight trước Joshua Van ở trận đồng co-main. Không khí trước giờ G đã đủ căng thẳng, và cuộc tái đấu giữa Dvalishvili – Yan hứa hẹn sẽ bùng nổ đúng như những gì họ đã thể hiện trên sân khấu.
