Michael Chandler: Trận gặp Conor McGregor ở UFC Nhà Trắng là “trận buộc phải thắng”
Michael Chandler đang tiến gần hơn bao giờ hết đến giấc mơ đối đầu Conor McGregor ở sự kiện UFC tổ chức ngay trên sân Nhà Trắng vào năm 2026. Nhưng nếu trận đấu này trở thành hiện thực, áp lực đè nặng lên vai cựu vô địch Bellator còn lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp.
Chandler đã thua ba trận liên tiếp, nhưng điều khiến anh cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn chính là khả năng trở thành võ sĩ Mỹ thi đấu trong trận main event tại sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Với anh, đây không còn là một trận đấu bình thường — mà là nhiệm vụ phải chiến thắng.
“Chúng tôi phải ra đó, làm mọi thứ hoàn hảo và không chỉ đánh bại Conor mà còn phải thống trị, phá vỡ anh ta một cách hệ thống,” Chandler chia sẻ. “Được quấn lá cờ Mỹ và giơ tay ngay trên sân Nhà Trắng — tôi đã tưởng tượng khoảnh khắc đó từ khi sự kiện được công bố.”
Trong thời điểm hiện tại, UFC chỉ còn một nhà vô địch người Mỹ: Kayla Harrison. Vì vậy, Chandler cảm thấy sự kỳ vọng đặt lên mình sẽ càng lớn nếu anh góp mặt tại sự kiện chưa từng có tiền lệ này.
“Đó là sinh nhật của nước Mỹ. 250 năm. Và tôi sẽ là người mang cờ Mỹ bước vào lồng bát giác,” Chandler nói. “Tôi yêu đất nước này và cảm thấy có trách nhiệm thể hiện điều đó.”
Dù trận đấu không có đai vô địch, Chandler tin rằng ý nghĩa lịch sử của sự kiện còn quan trọng hơn danh hiệu. Anh thậm chí còn hình dung đến khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump bước vào lồng để nâng tay anh sau khi đánh bại McGregor.
“Không có gì là không thể. Sáu tháng trước còn chẳng ai tin sẽ có sự kiện UFC tại Nhà Trắng,” Chandler nói. “Nếu Donald Trump bước vào lồng, nâng tay tôi để mừng chiến thắng cho nước Mỹ đúng ngày sinh nhật quốc gia, đó sẽ là khoảnh khắc không thể quên.”
Chandler cũng không loại trừ khả năng UFC tạo ra một chiếc “White House Belt” mang tính biểu tượng cho sự kiện có một không hai này. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra, được thi đấu trên sân Nhà Trắng — trước mặt tổng thống — đã là giấc mơ trọn đời của anh.
Và để biến giấc mơ đó thành niềm tự hào cho người Mỹ, Chandler hiểu rõ một điều: trận đấu với Conor McGregor phải là trận thắng bằng mọi giá.
