Paddy Pimblett công kích Justin Gaethje vì đòi tranh đai: “Không ai được nợ gì cả”
Cuộc đua giành suất tranh đai Lightweight UFC vẫn chưa có hồi kết khi trận tranh đai tiếp theo của hạng cân này đến nay vẫn chưa được chốt. Bốn cái tên đang xoay quanh vị trí ứng viên gồm Paddy Pimblett, Justin Gaethje và người thắng trong trận Arman Tsarukyan vs. Dan Hooker tại UFC Qatar vào ngày 22/11/2025.
Dù thị trường tin đồn cho rằng Pimblett nhiều khả năng sẽ đối đầu nhà vô địch Ilia Topuria vào đầu năm 2026, vẫn chưa có xác nhận chính thức. Topuria từng công khai chào đón trận đấu này nhưng tất cả vẫn dừng ở mức “nói thì dễ”.
Trong khi đó, Justin Gaethje lại là người gây ra nhiều ồn ào nhất thời gian gần đây. Theo quản lý của anh, “The Highlight” dự định giải nghệ nếu không được tranh đai Lightweight ngay lập tức. Dana White, CEO UFC, đã bày tỏ sự không hài lòng với yêu sách này.
Đang có mặt ở Qatar để hỗ trợ hai đồng đội ra mắt UFC, Pimblett đã lên tiếng đáp trả Gaethje đầy gay gắt.
“Tôi không bao giờ muốn nói xấu Justin Gaethje vì anh ấy là một huyền thoại, nhưng dạo này anh ta phỏng vấn nghe như một gã khốn— cứ nói UFC nợ anh ta, rồi anh ta xứng đáng thế này thế kia,” Pimblett nói với phóng viên Jamal Niaz. “Không ai được nợ gì cả. Anh phải chiến đấu để giành nó.”
Pimblett tiếp tục khẳng định thành tích gần nhất của mình ấn tượng hơn Gaethje:
“Ở trận gần nhất, tôi đánh bại một đối thủ xếp hạng cao hơn và theo cách thuyết phục hơn so với chiến thắng gần nhất của anh ta. Tôi biết anh ấy là huyền thoại, đã đóng góp nhiều cho UFC, nhưng không thể tự nhiên đòi tranh đai như vậy. Còn Arman thì 18 tháng rồi chưa đánh.”
Dù hướng đi cuối cùng vẫn chưa rõ ràng, UFC sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng. Topuria vs. Pimblett là trận đấu đầy thù địch, có sẵn câu chuyện, tính giải trí cao và chắc chắn bán tốt. Ngược lại, Topuria vs. Gaethje là trận đấu hỗn loạn đúng nghĩa, mang giá trị di sản cho nhà vô địch.
Từ góc nhìn của Pimblett, lựa chọn nên quá rõ ràng.
“Tôi và Topuria đã có sẵn storyline. Tất cả đều ở đó,” Pimblett nói. “Anh ấy giành đai lại càng tốt cho tôi. Nếu Charles Oliveira giành đai, có lẽ tôi phải đánh thêm một trận nữa trước. Còn với Ilia, kịch bản đã dựng sẵn rồi. Tôi không hiểu sao nó chưa được viết vào hợp đồng. Chờ xem vài tuần tới thôi.”
