Sau 5 trận đấu ngoài luồng, cỗ máy khóa siết Arman Tsarukyan đã có lịch thượng đài UFC
Arman Tsarukyan dường như đã biết khi nào mình sẽ thi đấu MMA trở lại.
Năm 2026 bắt đầu với làn sóng phẫn nộ về quyết định của UFC liên quan đến hạng nhẹ, khi cả Paddy Pimblett và Justin Gaethje đều được chọn để tranh chiếc đai vàng tạm thời (interim gold) mang lại lợi nhuận cao thay vì ứng cử viên hàng đầu này.
Dana White đã giải thích cho việc phớt lờ Tsarukyan, ám chỉ rằng những trò hề bên ngoài lồng bát giác (Octagon) đã ngăn cản anh nhận được một cơ hội hái ra tiền khác. Tuy nhiên, cuối cùng thì có vẻ như võ sĩ người Armenia đã thoát khỏi "sổ đen" của UFC.
Arman Tsarukyan khẳng định Hunter Campbell đã xác nhận ngày tái xuất UFC
Tương lai tại UFC của Tsarukyan đã không rõ ràng kể từ khi bức tranh tranh đai hạng nhẹ trước mắt được vạch ra mà không có sự tham gia của anh. Sau kết quả tại UFC 324, trận đấu hợp nhất đai của Ilia Topuria với Justin Gaethje sẽ dẫn dắt sự kiện Nhà Trắng vào ngày 14 tháng 6.
Trong thời gian chờ đợi, Tsarukyan vẫn bận rộn bên ngoài lồng bát giác, kiếm tiền qua năm trận đấu dưới các thương hiệu như Real American Freestyle và Hype FC.
Anh sẽ thi đấu trận thứ sáu vào ngày 28 tháng 3, khi Tsarukyan tái đấu Georgio Poullas tại RAF07. Tuy nhiên, lần này, ứng cử viên hạng nhẹ dường như đã có một ngày tái xuất UFC cụ thể trong đầu trong khi vẫn duy trì tập luyện trên thảm.
“Tôi đang đàm phán với Hunter,” Tsarukyan gần đây chia sẻ với Red Corner MMA. “Ông ấy là người phụ trách việc cáp kèo. “Tôi không có gì để nói với Dana, tôi cần yêu cầu Hunter cho một trận đấu. Chúng tôi đã nói chuyện sáng nay và ông ấy đã cho tôi một ngày cho trận đấu tiếp theo của mình,” anh nói thêm.
Tsarukyan đã khiến Muhammad Mokaev phải thua sớm tại sự kiện Hype Brazil diễn ra sáng hôm qua (thứ Năm ngày 12/3), giúp duy trì thành tích bất bại bên ngoài UFC của anh.
Trận đấu trước đó của anh với Poullas đã kết thúc trong một vụ ẩu đả, điều mà anh sẽ cần phải tránh vào ngày 28 tháng 3 tới, xét đến việc những trò hề như vậy đã cản trở sự chờ đợi cho một trận tranh đai UFC sinh lời của anh kể từ đầu năm 2025.
Võ sĩ người Armenia đã được biết đến như một "kẻ nóng nảy", từng đấm một người hâm mộ trong lúc bước ra lồng sắt tại UFC 300 và húc đầu Dan Hooker tại buổi cân ký nghi thức của UFC Qatar.
