Shavkat Rakhmonov đáp trả Jack Della Maddalena sau khi bị chê "đã tụt lại"
Tương lai của hạng Welterweight đang nóng hơn bao giờ hết trước thềm UFC 322.
Ở sự kiện chính, nhà vô địch Jack Della Maddalena bước vào lần bảo vệ đai đầu tiên trước Islam Makhachev, cựu vương nhẹ đang tham vọng trở thành hai-division champion. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa Sean Brady và Michael Morales nhiều khả năng sẽ quyết định ứng viên tranh đai tiếp theo.
Nếu không, thì chỉ một tuần sau, Ian Garry và Belal Muhammad sẽ “thanh toán” nhau ở Qatar — chắc chắn hạng Welter sẽ sớm có người nổi bật.
Thậm chí, Kamaru Usman vẫn còn ở đó, sẵn sàng chen chân vào cuộc đua.
Shavkat Rakhmonov bị xem là “tụt lại phía sau”
Trong khi nhóm đầu liên tục thi đấu, Shavkat Rakhmonov — bất bại, là “người thừa kế” sáng giá nhất của ngôi vương 170 lbs — đang phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Dự kiến sớm nhất anh chỉ có thể trở lại đầu năm 2026.
Chính vì quãng nghỉ dài, Jack Della Maddalena gần đây nhận định rằng Rakhmonov “không còn giữ vị trí số 1”, và rằng sự thiếu hoạt động khiến anh rơi khỏi hàng ngũ tranh đai.
Nhưng dù hiểu rằng mình khó nhận suất tranh đai ngay khi trở lại, Rakhmonov rõ ràng không hài lòng trước lời nhận xét của Della Maddalena.
Phản pháo của “Nomad”: Nhắc lại quá khứ của chính nhà vô địch
Ngay lập tức, Rakhmonov đăng bài phản hồi trên mạng xã hội với lời lẽ khá sắc bén:
“Lý do duy nhất anh có suất tranh đai là vì tôi chấn thương. Buồn cười là anh quên mất mình từng không thi đấu gần 14 tháng trước đó.”
Quả thật, trước khi nhận cơ hội đấu Belal Muhammad thay cho Rakhmonov tại UFC 310, Della Maddalena từng nghỉ thi đấu hơn một năm vì gãy tay sau chiến thắng trước Gilbert Burns. Khi Rakhmonov bị chấn thương, anh buộc phải rời khỏi cặp đấu với Muhammad, và chính Della Maddalena là người hưởng lợi.
Welterweight chờ Shavkat trở lại
Sự vắng mặt của Rakhmonov khiến cục diện Welterweight trở nên khó đoán nhưng cũng đầy hấp dẫn. Nếu anh hồi phục đúng tiến độ và trở lại sớm vào năm 2026, sự xuất hiện của “Nomad” chắc chắn sẽ tiếp tục làm nóng một trong những hạng cân cạnh tranh nhất UFC hiện tại.
