Terence Crawford, nhà vô địch tuyệt đối hạng siêu trung, đã chính thức đưa ra mức thù lao mà anh muốn nhận nếu Canelo Alvarez muốn tái đấu: 100 triệu USD. Đây là con số do chính HLV Bernie Tha Boxer tiết lộ, và cũng là tuyên bố rõ ràng từ phía Crawford sau khi thắng áp đảo ở lần đối đầu đầu tiên.
Tháng 9 vừa qua, Crawford tạo nên cột mốc lịch sử khi nhảy liền hai hạng cân — từ 154 lbs lên 168 lbs — rồi đánh bại Canelo bằng điểm số đồng thuận, thống nhất toàn bộ đai siêu trung và trở thành võ sĩ nam đầu tiên trong lịch sử giành vô địch tuyệt đối ở ba hạng cân khác nhau. Chiến thắng ấy không chỉ củng cố vị thế số một pound-for-pound mà còn đảo ngược hoàn toàn cán cân quyền lực trong bàn đàm phán.
Trong trận đầu, Canelo bỏ túi khoảng 150 triệu USD, cao gấp ba so với mức thù lao được cho là khoảng 50 triệu USD của Crawford. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Canelo muốn phục thù, muốn lấy lại ngôi vô địch tuyệt đối và phục hồi danh tiếng sau thất bại nặng nề. Và Crawford chính là người đang giữ thứ mà Canelo cần.
“Nếu họ không trả 100 triệu USD thì sẽ chẳng có trận tái đấu nào hết. Đó là lời của Crawford,” HLV Bernie Tha Boxer khẳng định.
Về lý do đưa ra mức giá khổng lồ ấy, lập luận của Crawford rất rõ ràng: anh muốn được trả đúng với vị thế mới — nhà vô địch tuyệt đối, người đã đánh bại Canelo một cách không tranh cãi. 100 triệu USD là cách Bud “cân lại” sự chênh lệch trước đây, đồng thời nhấn mạnh rằng chiếc đai cùng di sản mà Canelo đang khao khát thuộc quyền sở hữu của anh.
Ở góc độ kinh doanh, đây là nước đi hoàn toàn hợp lý. Người đang nắm quyền lực có quyền đặt giá. Nếu Canelo muốn tranh lại ngôi vương, bảo vệ di sản và viết lại câu chuyện, anh phải trả cái giá mà Crawford yêu cầu. Và hiện tại, con số đó là 100 triệu USD — không hơn không kém.
Nếu bạn muốn, tôi có thể viết bài phân tích sâu hơn về tác động của mức giá này đối với thị trường boxing, hoặc mô phỏng bài báo dạng phỏng vấn theo phong cách thể thao Việt Nam.
