Tom Aspinall bị chọc mắt, UFC 321 kết thúc trong thảm họa
Đêm UFC 321 tại Abu Dhabi được kỳ vọng là màn khẳng định ngôi vương của Tom Aspinall, khi anh bảo vệ đai vô địch hạng nặng trước Ciryl Gane — một đối thủ tinh tế, dày dạn kinh nghiệm và là cựu vô địch tạm thời. Tuy nhiên, chỉ hơn bốn phút sau tiếng chuông khai màn, trận đấu khép lại theo cách không ai mong đợi.
Sau vài pha trao đổi đòn cân bằng ở giữa lồng, Gane giơ tay đỡ đòn trong một tình huống áp sát — và đầu ngón tay anh đâm thẳng vào mắt Aspinall. Nhà vô địch ngay lập tức lùi lại, nhăn mặt đau đớn, ra hiệu cho trọng tài Jason Herzog dừng trận.
Các nhân viên y tế tiến vào kiểm tra, nhưng Aspinall liên tục khẳng định anh không thể nhìn thấy gì. Sau vài phút đánh giá, Herzog buộc phải tuyên bố dừng trận đấu ở mốc 4 phút 35 giây của hiệp 1. Vì cú chọc mắt được xác định là vô tình, kết quả được ghi nhận là no-contest.
“Tôi bị chọc sâu đến tận khớp tay — tôi không thể nhìn thấy gì cả!”
Ngay khi trọng tài công bố kết quả, Tom Aspinall — trong tình trạng mắt đỏ rực, sưng nặng — không giấu nổi sự tức giận và thất vọng. Anh quay ra phía khán đài, hét lớn:
“Tôi vừa bị chọc sâu tận khớp tay vào mắt! Tại sao các bạn lại la ó tôi? Tôi đâu có làm gì sai? Tôi không thể nhìn thấy gì cả!”
Rời lồng bát giác với một miếng gạc ướt che mắt, Aspinall vừa bước vội đến khu vực y tế, vừa lẩm bẩm trong bức xúc:
“Thật nực cười. Trận đấu vừa mới bắt đầu. Hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Tôi giận dữ lắm. Tôi hầu như không thể mở mắt. Cả hai mắt đều bị chọc vào.”
Với võ sĩ người Anh, đây là một cú sốc nặng nề. Anh đã phải chờ 15 tháng kể từ lần bảo vệ đai gần nhất mới có cơ hội trở lại, nhưng chỉ kịp đánh vài phút trước khi phải dừng lại trong đau đớn.
Ciryl Gane: “Tôi xin lỗi Tom, xin lỗi khán giả – nhưng đây là thể thao”
Phía bên kia, Ciryl Gane cũng tỏ ra bàng hoàng và thất vọng. Sau một khởi đầu tốt, khi những cú jab của anh khiến Aspinall chảy máu mũi, võ sĩ người Pháp phải rời sàn đấu trong cảm giác áy náy.
“Tôi rất xin lỗi khán giả, xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi Tom Aspinall và cả bản thân mình. Tôi rất thất vọng, nhưng đây là thể thao. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chờ xem.”
Trước khi sự cố xảy ra, Gane đã thể hiện phong độ đáng gờm — di chuyển linh hoạt, tung jab chính xác và kiểm soát khoảng cách. Tuy nhiên, chỉ một sai lệch nhỏ trong khoảnh khắc phòng thủ đã khiến mọi thứ sụp đổ.
Một kết cục tồi tệ cho cả hạng nặng UFC
Đối với UFC, đây là kịch bản tệ nhất có thể. Khi cả làng MMA đang chờ xem Jon Jones sẽ trở lại ra sao, thì cú chọc mắt này khiến hạng nặng tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ. Aspinall vẫn là nhà vô địch, nhưng chưa rõ mức độ tổn thương ở mắt và thời gian hồi phục.
Theo thông tin ban đầu từ đội ngũ y tế, nhà vô địch người Anh sẽ phải trải qua kiểm tra chi tiết trong vài ngày tới để xác định nguy cơ tổn thương giác mạc hoặc võng mạc. Nếu kết quả xấu, khả năng anh phải nghỉ thi đấu đến đầu năm 2026 là hoàn toàn có thể.
Về phía Gane, dù không thua, nhưng cú chọc mắt vô tình khiến anh khó tránh khỏi làn sóng chỉ trích, và nhiều khả năng UFC sẽ sắp xếp trận tái đấu một khi Aspinall hồi phục.
Cú chọc mắt ở UFC 321 không chỉ là một tai nạn, mà là minh chứng cho sự mong manh của định mệnh trong thể thao đỉnh cao. Một võ sĩ như Tom Aspinall — người từng vượt qua chấn thương đầu gối, từng được xem là “tương lai của hạng nặng châu Âu” — lại gục ngã bởi một tai nạn không ai lường trước.
Trong lồng bát giác, sự chênh lệch giữa vinh quang và bi kịch đôi khi chỉ là một đầu ngón tay. UFC giờ đây không chỉ phải giải bài toán về lịch thi đấu, mà còn phải đối diện với thực tế: hạng nặng đang thiếu một nhà vô địch thực sự có thể thống trị.
