Tom Aspinall chỉ trích chủ tịch Dana White sau vụ chọc mắt ở UFC 321
Tom Aspinall đang trải qua quãng thời gian đầy sóng gió sau trận bảo vệ đai hạng nặng tại UFC 321. Trước Ciryl Gane, trận đấu kết thúc chóng vánh ngay hiệp 1 khi Aspinall dính một tình huống chọc mắt nghiêm trọng khiến anh không thể tiếp tục thi đấu, dẫn đến kết quả không phân thắng bại. Quyết định dừng trận của Aspinall lập tức tạo ra làn sóng chỉ trích, trong đó có cả sự không hài lòng từ CEO UFC Dana White. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh cho biết chính bản thân anh cũng chẳng vui vẻ gì với tình huống đó.
Trên kênh YouTube cá nhân, Aspinall chia sẻ rằng vài ngày qua anh liên tục phải vào viện thăm khám, gặp bác sĩ, chuyên gia và cả phẫu thuật viên mắt. Anh mỉa mai về “quãng thời gian tuyệt vời” này, khẳng định lý do không thể tiếp tục thi đấu là hoàn toàn chính đáng.
“Tôi không tiếp tục vì tôi đâu có ngu,” Aspinall nói. “Tôi sẽ không ra đánh với một trong những tay đấm đứng bộ tốt nhất thế giới khi mình không nhìn thấy gì. Nếu bị đấm hay đá trúng mắt thì còn chấp nhận được. Nhưng bị chọc mắt cả hai bên và mất hoàn toàn tầm nhìn vì một lỗi phạm, tại sao tôi phải tiếp tục để rồi bị nói là bị hạ knock-out?”
Anh nhấn mạnh rằng một pha phạm lỗi dẫn đến mất thị lực không phải điều mà một võ sĩ buộc phải chịu đựng. “Nếu đó là đòn hợp lệ thì chúng tôi phải chiến đấu tiếp. Nhưng đây là lỗi, và tôi không dại gì đánh tiếp khi không thấy gì cả.”
Trước những ý kiến cho rằng Aspinall bỏ cuộc vì đang thua Gane, võ sĩ người Anh cũng có lời đáp trả. “Tôi thấy trận đấu đang diễn ra ổn. Mọi thứ đúng với kế hoạch. Có nhiều người nói tôi sẽ dễ dàng vượt qua Ciryl Gane, nhưng tôi biết anh ta là đối thủ rất khó, phòng thủ tốt, di chuyển quá nhanh.”
Aspinall thừa nhận anh cần chấp nhận ăn vài cú đấm để tìm khoảng trống tung đòn. “Chảy máu mũi là chuyện bình thường. Anh ta jab trúng tôi, tôi cũng đánh trúng anh ta. Tôi biết đây sẽ là trận đấu dài và khó khăn.”
Dù khó chịu với Dana White hay những chỉ trích từ cộng đồng, Aspinall bực bội nhất với chính đối thủ Ciryl Gane, người mà anh tin đã cố tình chơi xấu. Khi xem lại băng hình, Aspinall cho rằng Gane liên tục chìa tay và hướng ngón tay vào mắt anh. “Khi xem lại, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta cố chọc mù mắt tôi suốt hiệp đấu. Mỗi lần tôi áp sát, hắn đều chìa ngón tay về phía mắt tôi. Hắn muốn thắng bằng cách khiến tôi bị tổn thương vì chơi xấu.”
Trải qua sự cố này, Aspinall cho biết thị lực của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn bị song thị kéo dài khiến anh chưa thể quay lại tập luyện. Điều đó đồng nghĩa ngày tái đấu Ciryl Gane vẫn còn bỏ ngỏ. “Tôi không biết gì cả. Thực sự không biết. Tôi rất muốn trở lại và đánh bại anh ta, nhưng tôi phải thật sự khỏe mạnh. Khi mắt hồi phục 100%, tôi sẽ sẵn sàng.”
