Võ sĩ MMA phải cố tình thua trận vì sự đe dọa từ xã hội đen

chủ nhật 21-2-2021 15:00:00 +07:00 0 bình luận
Gần đây, một võ sĩ MMA người Brazil đã phải cố tình thua trận do sự đe dọa đến từ một số thành phần xã hội đen.

Mua chuộc, thúc ép hay thậm chí đe dọa đến tính mạng của vận động viên để dàn xếp kết quả trận đấu là mặt trái của thể thao nói chung và làng võ thế giới nói riêng. Đây là vấn đề làm đau đầu các nhà quản lý cũng như ban tổ chức của các giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới.

Gần đây, trong một giải đấu nhỏ diễn ra tại Afghanistan (TGFC) đã xảy ra một sự việc tương tự như vậy. Trận chính của sự kiện, tay đấm Brazil Leonardo Barbosa gặp võ sĩ nước chủ nhà Ahmed Wali Hotak có kết quả khiến nhiều khán giả phải tranh cãi.

Leonardo Barbosa đang chiếm nhiều ưu thế trước đối thủ nhưng chỉ với một cú lên gối vào bụng, anh đã ngã nhào giống hệt như WWE, nhận những đòn giã gạo và thua cuộc. Điều này khiến người xem thấy thực sự khó hiểu.

VIDEO Leonardo Barbosa thua bất ngờ tại giải TGFC: 

 

Sau trận thua, Leonardo Barbosa đã thừa nhận mình cố tình thua cuộc vì sự đe dọa đến từ sự đe dọa của một tay súng – người đã đến phòng thay đồ và đe dọa anh trước trận đấu.

Theo Leonardo Barbosa, kẻ đột nhập vào phòng thay đồ đã đe dọa bằng tiếng bản địa trong khi anh không hiểu nó. Tuy nhiên, điều tay đấm người Brazil nhìn thấy chính là khẩu súng mà kẻ đó mang theo. Trong trận đấu, Leonardo thấy người đó ngồi ở hàng VIP ngay cạnh lồng đấu.

“Gã đó tiếp tục gào thét, rất hung hăng.” – Barbosa nói.

“Hắn tiếp tục tiến đến gần lồng đấu hơn mỗi hiệp, nói những thứ rất giống như hắn đã nói ở trong phòng thay đồ. Tôi là người đang ở thế thắng, hiệp 1 tôi đã thắng và khiến đối thủ của mình vỡ mũi, phải phẫu thuật vào ngày mai. Tôi nghĩ mình sẽ giành chiến thắng, nhưng tôi không thể làm gì hơn trong trận đấu đó.”

“Và thế là tôi nhận thua. Đầu hiệp 2, hàng tá những suy nghĩ tràn ngập đầu tôi. Tôi có con và cả một gia đình phía sau. Nếu tôi bị giết, điều đó không quá đáng sợ, nhưng hậu quả nó để lại thì rất lớn. Những con người ở đây thực sự rất phức tạp. Vùng đất này vẫn còn trong chiến tranh, những cuộc khủng bố vẫn còn diễn ra và dường như những người ở đây đã quen với điều đó.” – Barbosa thừa nhận.

Chiến thắng của Hotak bị nghi ngờ, sau khi Barborsa tiết lộ giả vờ thua vì những lời đe dọa trước trận. 

Leonardo Barbosa một mình di chuyển đến Afghanistan khi người quản lý của anh bị xác định dương tính với Covid-19 ngày trước đó. Người duy nhất đứng tại góc đài của Leonardo tối hôm đó chính là một anh chàng gốc Iran anh gặp trong chuyến đi.

Các võ sĩ thường rất ít khi thừa nhận việc mình bị đe dọa dàn xếp kết quả trận đấu. Một phần là lo cho tính mạng của bản thân, phần còn lại là để bảo vệ những người thân yêu của mình khỏi sự hãm hại từ kẻ xấu. Leonardo Barbosa đã rất dũng cảm khi báo cáo sự việc này với báo chí.

Biết được tin, người đứng đầu giải TGFC, Abdul Wasi Sharifi đã có những phát ngôn trả lời:

“Leonardo chưa có thông tin gì với tôi về tay súng khi cậu ấy đến nhà nghỉ và trước khi trận đấu diễn ra. Nay được biết tin và chúng tôi đồng ý sẽ có trận tái đấu sớm tại Dubai. Theo lời cậu ấy thì chuyện này xảy ra không phải do đối thủ hay giải đấu.”

CEO giải đấ uAbdul Wasi Sharifi cho biết sẽ tổ chức trận tái đấu, làm rõ sự việc. 

Tay đấm người Brazil sớm được đề nghị một trận tái đấu, và anh cho biết mình sẵn sàng tham gia.

“Tôi sẽ không bao giờ rời đi khi thiếu những người đồng đội của mình.” – Barbosa khẳng định.“Trận tái đấu sẽ khác. Tôi tự tin sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng, thật tình mà nói là vậy.”

Sự việc của Leonardo Barbosa có lẽ là lời cảnh tỉnh đến tất cả các giải đấu MMA trên thế giới trong việc chú trọng đến vấn đề an toàn của võ sĩ khi tham gia thi đấu, ngăn chặn tối đa dàn xếp kết quả để tạo sự công bằng – điều kiện bắt buộc để võ thuật tổng hợp có thể tiếp tục phát triển về sau này.

Khả Hy
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội