Cái chết của George Floyd gợi nhớ sao NBA bị cảnh sát đánh gãy chân

thứ ba 2-6-2020 11:31:30 +07:00 0 bình luận
Cái chết của công dân Mỹ George Floyd đã khiến Thabo Sefolosha nhớ lại những ký ức kinh hoàng về vụ va chạm với cảnh sát New York năm 2014.

Cái chết của George Floyd đang thổi bùng làn sóng biểu tình và bạo động trên khắp các thành phố của nước Mỹ. Hình ảnh cảnh sát ép một người da màu nằm xuống mặt đất và sử dụng bạo lực là điều khiến người dân Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung không thể chấp nhận được.

Nhiều người thấu hiểu cảm giác của George Floyd, trong đó có Thabo Sefolosha, cầu thủ của Houston Rockets. Cách đây hơn 5 năm, hậu vệ người Thụy Sỹ gốc Nam Phi vướng phải hoàn cảnh gần giống như vậy. Anh bị cảnh sát New York đánh gãy chân và bắt giữ với cáo buộc chống đối người thi hành công vụ.

Sefolosha bị cảnh sát New York vô cớ đánh gãy chân vào năm 2015

Đó là ngày 8/4/2015, khi một cầu thủ NBA khác là Chris Copeland cùng 2 người khác bị đâm dao bên ngoài một hộp đêm. Sefolosha cũng có mặt ở đó và tuân thủ khi cảnh sát yêu cầu tất cả rời đi. Nhưng rồi cựu cầu thủ của OKC Thunder bị chính những người trong lực lượng hành pháp quấy rối.

Những đòn đánh của cảnh sát New York khiến Sefolosha gãy chân và tổn thương dây chằng, phải nghỉ hết mùa giải. Hậu vệ người Thụy Sỹ bị cảnh sát cáo buộc cản trở chính quyền, gây rối và chống đối khi bị bắt giữ, nhưng bồi thẩm đoàn chỉ mất 45 phút để tuyên anh vô tội. Sefolosha nhận 4 triệu USD bồi thường từ NYPD, nhưng những tổn thương về tinh thần chưa bao giờ lành.

"Vụ việc đó thay đổi cách tôi nhìn nhận lực lượng hành pháp ở đây", Sefolosha chia sẻ. "Tôi cũng thay đổi quan điểm về hệ thống công lý. Tôi ra tòa và làm tất cả để chứng minh bản thân vô tội. Nhờ đó mà tôi đào sâu vào hệ thống này và ngày càng hoài nghi nó".

Cầu thủ gốc Nam Phi kiện NYPD đòi bồi thường 50 triệu USD và chấp nhận dàn xếp với 4 triệu USD

Cầu thủ người Thụy Sỹ cảm thấy đau lòng khi chứng kiến đoạn clip về cái chết của George Floyd và không dám theo dõi thêm tin tức về vụ việc này. Những ký ức tại New York khiến anh không còn tin vào lực lượng cảnh sát. Cơn giận giữ tràn về ngay cả khi anh bước vào nhà thi đấu và gặp những người mặc đồng phục, đeo phù hiệu. Vụ việc tại Minneapolis chỉ càng củng cố thêm quan điểm của hậu vệ gốc Nam Phi.

"Tôi cảm thấy kinh hoàng sau khi xem đoạn băng. Đó hoàn toàn đã có thể là tôi. Người ta nói đó là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những gì chúng ta đang thấy là hiện thân của những gốc rễ văn hóa. Chắc chắn đó không phải là sâu bọ", Sefolosha chia sẻ với AP.

"Tôi cảm thấy tức điên. Đây là năm 2020 rồi. Không ai đáng phải trải qua những hoàn cảnh như vậy ở thời điểm này, đặc biệt là khi người da màu đã đóng góp và hy sinh nhiều đến vậy cho nước Mỹ. Thật đau đớn khi thấy họ bị đối xử như thế này".

Sefolosha không còn niềm tin vào hệ thống công lý nước Mỹ

4 viên cảnh sát liên quan đến cái chết của George Floyd đã bị sa thải. Derek Chauvin, người trực tiếp đè đầu gối lên cổ của Floyd trong vòng 8 phút 46 giây đã bị bắt giữ và nhận cáo buộc giết người cấp độ 3 cũng như ngộ sát cấp độ 2. Tuy nhiên, dù bồi thẩm đoàn có đưa ra án phạt nặng tới đâu thì Sefolosha cũng sẽ không cảm thấy hài lòng nếu cảnh sát Mỹ chưa thay đổi.

"Những gì diễn ra tại Minnesota là 3 người đeo phù hiệu đứng yên nhìn một người khác thực hiện hành vi giết người. Thay vì làm tròn nhiệm vụ của một con người, họ dường như cho rằng mình không nên xen vào việc của đồng nghiệp và nghĩ rằng tất cả phải ủng hộ nhau, bất kể điều gì diễn ra. Tư tưởng này cần phải thay đổi ngay lập tức".

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội