Còn nghi ngờ Kevin Durant ư? Hãy suy nghĩ lại sau khi KD định đoạt NBA Finals ở Game 3 hôm nay

thứ năm 7-6-2018 11:44:59 +07:00 0 bình luận
Stephen Curry mất hút, Klay Thompson chơi kém ấn tượng, nhưng cũng không quan trọng khi Kevin Durant đã rực sáng với màn trình diễn làm câm lặng tất cả tại NBA Finals Game 3.

Những ai từng hoài nghi Kevin Durant sau màn trình diễn tệ hại ở Game 1 hoặc chỉ trích rằng KD hay "biến mất" ở hiệp 4, hãy mở mắt thật to và nhìn vào màn trình diễn của Durant ngày hôm nay.

Một lần nữa, Kevin Durant đã làm tất cả những kẻ hoài nghi phải câm lặng với 43 điểm (15-23 FG), bao gồm 6 quả 3 điểm (6-9 3PT) đi kèm với 13 rebounds và 7 assists

Tuy nhiên, những con số trên cũng chẳng ấn tượng bằng vết cắn chí mạng mà "Con rắn độc" (tên mà những người ghét Kevin Durant đặt cho anh) đã "tặng" cho toàn bộ khán giả tại QuickenLoans Arena. 

Xem ngay cú ném 3 điểm chí mạng, kết liễu Cleveland Cavaliers của Kevin Durant: 

Chắc hẳn fan của Cavaliers vẫn còn nhớ vì đúng vị trí này và đúng khoảng thời gian cuối trận này tại Game 3 NBA Finals năm ngoái, Kevin Durant đã nhấn chìm toàn bộ Cleveland với 1 quả 3 điểm tương tự ngay trước mặt LeBron James, đưa Series lên thành 3-0 và khiến cho một trận đấu cực hay của Cleveland Cavaliers trở nên hoang phí.

Hôm nay, mọi thứ đã lặp lại một cách đầy cay đắng cho đội bóng của King James và có thể, kết cục của Series Finals năm nay cũng đã được định đoạt khi chưa bao giờ có một đội bóng đủ sức lội ngược dòng cách biệt 0-3 trong lịch sử NBA Playoffs.

Cleveland Cavaliers đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ tại vòng Playoffs năm nay khi tất cả các cầu thủ của Cavaliers đều đã đứng lên bên cạnh LeBron và quan trọng nhất, họ đã có khởi đầu tốt hơn so với 2 trận đấu trước. 

Kevin Love lấy lại hình ảnh con quái thú vòng trong mà người ta từng khiếp sợ khi anh còn ở Minnesota Timberwolves, có được double-double chỉ hơn 10 phút bước vào trận đấu trước khi kết thúc trận với 20 điểm và 13 rebounds.

Hết hiệp 2, JR Smith còn có nhiều điểm hơn cả Klay Thompson và Stephen Curry cộng lại.

JR Smith đã khiến người ta nhanh chóng quên đi sai lầm trong Game 1 khi anh cung cấp những quả 3 điểm quen thuộc. Còn Rodney Hood, người được HLV Tyronn Lue đưa trở lại đội hình thi đấu cũng đã chơi khá hay khi vào sân từ băng ghế dự bị với 15 điểm, 6 rebounds và 2 blocks. 

Tristan Thompson cũng chơi tròn vai với nhiệm vụ rebound cũng như tranh chấp bóng và LeBron James vẫn rực sáng như mọi khi, có được Triple-Double với 33 điểm, 11 assists cùng 10 rebounds dù bị lật cổ chân ở nửa đầu của trận đấu. 

Thế nhưng Cleveland Cavaliers vẫn thua trận với tỷ số chung cuộc 110-102 và có lẽ, họ chỉ có thể trách định mệnh mà thôi.

Nhìn lại những diễn biến căng thẳng của Game 3 hôm nay:

Hôm nay là một ngày thi đấu tệ của bộ đôi Splash Brothers Stephen Curry và Klay Thompson.

Steph sau khi phá kỷ lục NBA Finals với 9 quả 3 điểm hôm nay đã ném không vào 1 quả 3 điểm nào trong 9 cú ném đầu tiên trước khi ném vào chỉ 1 quả ở gần cuối hiệp 4. Klay Thompson cũng chỉ có 10 điểm với một màn trình diễn dưới trung bình so với mọi khi.

Thế nhưng Golden State Warriors hôm nay có một ngày thi đấu ổn của 4 kép phụ bao gồm JaVale McGee, Rookie Jordan Bell, Andre Iguodala và Shaun Livingston. Với tổng cộng 16-21 FG và 36 điểm ghi được, bộ tứ kép phụ này đã cùng với Kevin Durant khoả lấp rất tốt lỗ hổng trên hàng công mà Stephen Curry cũng như Klay Thompson để lại.

Nhìn lại màn trình diễn "gánh team" của Kevin Durant:

Đặc biệt, sự trở lại của Andre Iguodala đã mang lại sức mạnh tinh thần trong phòng ngự cho Golden State Warriors, đặc biệt là trong 2 hiệp cuối khi họ cầm chân được đội chủ nhà Cavaliers xuống chỉ 43 điểm (ít hơn 15 điểm so với 58 điểm của 2 hiệp đầu).

Game 3 trên sân nhà đáng lý ra phải là ưu thế cho Cleveland Cavaliers, thế nhưng ở năm thứ hai liên tiếp, nó lại trở thành "nấm mồ" chôn tham vọng vô địch của LeBron James và các đồng đội. 

Chưa từng có đội bóng nào trong lịch sử có thể vượt qua khoảng cách 0-3 để thắng một Series Playoffs và ở vòng Finals thứ 2 liên tiếp, LeBron cùng Cleveland Cavaliers lại tìm thấy mình ở dưới cái hố 0-3 tại NBA Finals.

Game 4 sẽ diễn ra vào lúc 8h00 sáng Thứ 7 (ngày 09/06) cuối tuần này tại QuickenLoans Arena, sân nhà của Cleveland Cavaliers.

Một số thông tin bên lề đáng chú ý:

- LeBron James đã bị lật cổ chân nhẹ ở hiệp 2 trong một tình huống tiếp đất mà không chịu sự tác động của bất kỳ cầu thủ nào:

Xem lại tình huống chấn thương của LeBron James:

Có lẽ vì chấn thương này mà màn trình diễn của LeBron James trong hai hiệp sau đã bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy có Triple-double với 33 điểm, nhưng LeBron hôm nay chỉ đạt hiệu suất 13-28 FG. Anh cũng thi đấu đến 47 phút ở trận này, chỉ nghỉ đúng vài chục giây ở gần cuối hiệp 3.

- Draymond Green chính thức trở thành cầu thủ rebound tốt nhất trong lịch sử của Golden State Warriors sau khi vượt qua Kareem Abdul-Jabbar. Anh cũng có một lỗi kỹ thuật trong trận này và chỉ còn 2 lỗi kỹ thuật nữa, Green sẽ bị cấm thi đấu 1 trận.

- Golden State Warriors hôm nay có 6 cầu thủ ghi được ít nhất 10 điểm trong khi Cavaliers có 4 cầu thủ. Kevin Durant dẫn đầu với 43 điểm và đây là kỷ lục cá nhân mới của anh tại Playoffs.

Thống kê của hai đội trong trận đấu hôm nay:


Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội