Đến thời điểm này, LeBron còn ở lại Cavaliers để làm gì?

thứ sáu 18-5-2018 17:57:18 +07:00 0 bình luận
LeBron James đã làm mọi thứ ở Cleveland. Vậy đây có phải lúc để LeBron nghĩ nghiêm túc về việc tiếp tục gắn bó với Cavaliers?

Hãy bắt đầu bằng một mẩu chuyện vui có thật. Tại Boston sau Game 2, LeBron James đang ở trong phòng thay đồ sau trận đấu.

LeBron tháo túi chườm đá đang ở trên đầu gối trái của anh, tiện tay trái, anh ném thẳng về thùng rác cách chỗ anh ngồi khoảng hơn 3 mét. 1-1 FG trong phòng thay đồ.

Tiếp tục với đầu gối phải, LeBron tháo phần băng dính cùng một túi chườm đá nữa, vẫn nhắm về hướng thùng rác kia. Vào!! 2-2 FG.

Cuối cùng, trên người LeBron còn một túi đá đang được buộc chặt vào lưng. Sau khi tháo hết các "phụ tùng", LeBron có một nhân viên của sân đang đứng đợi anh gửi lại túi đồ. Anh chàng này mặc áo Celtics, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui tươi tuy vẫn đang cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp.

LeBron gom tất cả đồ lại thực hiện một "đường chuyền" cho anh chàng nhân viên kia. Đương nhiên đó phải là một đường chuyền chuẩn xác. 100% độ chính xác trong cả 3 "pha bóng".

LeBron trờ về phòng thay đồ sau trận thua Game 2.

Hình ảnh LeBron trong phòng thay đồ này cho chúng ta thấy 2 điều vừa diễn ra trong trận đấu trước đó:

- Đầu tiên, LeBron vẫn có thể dễ dàng ra sân, toả sáng và ghi điểm.

- Thứ hai, những túi đá kia phần nào đã thể hiện cho việc ảnh hưởng của tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của LeBron.

Hai điều trên cho thấy 1 kết luận, LeBron đã "gánh" Cleveland Cavaliers quá nhiều và có lẽ, chừng ấy là quá đủ. King James đã dùng hết quyền lực của mình, quân lực của mình và thậm chí là sức lực cá nhân của mình nhưng Cavaliers vẫn thảm bại.

Một phóng viên trong phòng họp báo đã vô cùng "ma mãnh", hỏi lại LeBron về câu nói mà anh tự tin nói sau trận thua đầu tiên "Tôi không lo lắng gì sau trận thua này cả". Lần này, King James đã trả lời khác đi:

"Chúng tôi sẽ dùng những ngày nghỉ này để suy nghĩ thật kỹ về những thất bại, đồng thời tìm ra những gì mà đội bóng này cần làm để cải thiện cũng như thành công ở giai đoạn còn lại của vòng Playoffs" - LeBron trả lời phỏng vấn sau trận thua với khoảng cách 13 điểm mà anh đã có đến 42 điểm cùng Triple-Double.

LeBron đang cô đơn...

"Chúng tôi có vài ngày và để xem, điều gì sẽ xảy ra trong trận đấu tới" - James nói thêm.

Đây là lần thứ 15 trong sự nghiệp thi đấu Playoffs, LeBron phải đối đầu với khả năng bị thua 0-2 ở một Series Playoffs và anh đã thua. Thành tích Game 2 của LeBron giờ đây đã là 8-7 và ở những lần để thua 0-2 ở Playoffs trước đây, đội bóng của LeBron đã 4 lần bị loại, chỉ vượt qua được 2 lần.

Mọi kinh nghiệm thi đấu cũng như lịch sử trận mạc của LeBron tại Playoffs đã được thể hiện qua những thống kê ở trên.

Mùa giải năm nay, LeBron vẫn lại có mặt ở Playoffs, tiếp tục bước vào đối đầu với Celtics, vẫn tung ra những "cú đấm" cực mạnh về phía đối phương. Chỉ khác một điều, năm nay Celtics đã đứng vững, không chỉ một mà đến hai lần trong hai trận đấu liên tiếp.

Marcus Smart đã nói về LeBron rằng: "Dù có thể nào, bạn vẫn phải dành cho anh ấy một sự tôn trọng nhất định. LeBron đã tung hoành ở sân chơi này đủ lâu để bạn phải làm điều đó. Nếu LeBron không phải là người giỏi nhất thì anh ấy xứng đáng đứng trong Top những người giỏi nhất từng bước vào một sân đấu NBA Playoffs.

"Chúng tôi đã sẵn sàng chờ đón LeBron James"

Chúng tôi biết rằng LeBron sẽ trở lại, chúng tôi chắc chắn rằng LeBron sẽ bùng nổ, chúng tôi biết chắc rằng LeBron sẽ chơi với gấp nhiều lần sức lực mà anh ấy có. Chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó và kết quả là những gì diễn ra hôm nay".

Với những ngày ngắn ngủi nhưng vô giá này, Cleveland Cavaliers nên tìm ra một phương pháp gì đó để giúp LeBron trong việc vượt qua được Boston Celtics ngay tại Game 3 diễn ra vào Sáng Chủ Nhật tới (theo giờ Việt Nam).

Đây là trận đấu được xem là bản lề và nếu Cavaliers bị thua 0-3, Series Chung kết Miền năm nay coi như đã kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc, người ta sẽ không còn quan tâm LeBron có vào được chung kết hay không nữa mà chuyển sang câu hỏi "LeBron có nên ở lại Cavaliers hay không?"

Liệu đây có phải lần cuối chúng ta được xem "Show diễn 1 người" của LeBron?

Ở tuổi 33 và chuẩn bị có mùa giải thứ 16 tại NBA, LeBron James lại phải đối mặt với một kỳ chuyển nhượng tự do đầy bất định nữa. Thật khó để tưởng tượng ra một chuỗi thời gian kèo dài vài năm tới, nơi mà LeBron tiếp tục gồng gánh đội bóng vùng Ohio đang không cho thấy một chút sự hỗ trợ nào đến từ các đồng đội của anh.

Cleveland Cavaliers đang trở thành show diễn 1 người mang tên LeBron James.

Không phải LeBron James không thể gánh Cavaliers, nhưng anh có đủ lý do để tiếp tục làm điều này hay không?

Cleveland Cavaliers đã trải qua một kỳ Trade Deadline có thể gọi là lịch sử trong nhiều năm trở lại đây và bước đi táo bạo này của Chủ tịch Koby Altman không hẳn là đã phá hỏng mùa giải của đội bóng. Vấn đề chỉ là thời gian để ban huấn luyện cũng như HLV Tyronn Lue sắp xếp các mảnh ghép mới này xung quanh LeBron là chưa đủ để tạo ra một hệ thống vận hành trơn tru.

Điều này lý giải cho việc vì sao, ông Ty Lue vẫn quyết định cho Larry Nance Jr, Rodney Hood và Jordan Clarkson thi đấu cực ít, đồng thời giữ lại cầu thủ mà ông hiểu và tin tưởng ở trong sân (đơn cử như JR Smith, 0-7 FG trong cả trận và chưa ném vào bất kỳ 1 quả 3 điểm nào trong cả Series này).

"Khi LeBron rời đi, Cavaliers sẽ phải hối hận về kỳ Trade Deadline này" - một GM uy tín của Miền Đông NBA chia sẻ. Thật thú vị khi vị GM này dùng chữ "Khi" chứ không phải "Nếu" - "Cavaliers sẽ phải tốn rất nhiều tiền vào những mảnh ghép khó làm nên chuyện. Hill cùng với Clarkson sẽ ngốn rất nhiều quỹ lương và đừng quên, họ còn phải trả cho Nance nữa".

Đội hình đắt giá bậc nhất NBA của Cleveland Cavaliers.

Để có một cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy đặt câu hỏi "Giờ đây Cavaliers sẽ làm gì để giữ LeBron ở lại một đội bóng không có nổi một tay ghi điểm thứ 3 đủ độ ổn định (sau James và Love)". Đó là còn chưa nói đến việc Cavaliers đang sở hữu đội hình đắt giá nhất toàn NBA thời điểm hiện tại và họ sẽ phải đánh cược.

Nếu đội bóng quyết định trade một ngôi sao tầm trung về mà vẫn không đủ để giữ LeBron ở lại, Cavaliers sẽ tiếp tục vô định ở giữa BXH với một đội hình có quá nhiều mảnh ghép cho HLV Tyronn Lue.

Điều duy nhất mà Cleveland Cavaliers có thể kỳ vọng vào đó là LeBron James bằng cách nào đó có thể đưa đội bóng ra khỏi cái hố 0-2 mà họ đã tự đào và chôn mình trước Boston Celtics. Từ đó, LeBron có thể đến vòng chung kết thứ 8 liên tiếp của mình tại NBA và hy vọng, anh sẽ suy nghĩ lại về vai trò của bản thân cũng như các thành viên còn lại trong đội.

"Cavaliers tiêu chắc rồi" - Một đại diện giấu tên có uy tín chia sẻ.

"Cavaliers tiêu chắc rồi"

"Sau những mùa giải liên tiếp gồng gánh, cày kéo cho Cavaliers liên tục đi đến những thành công, liệu bạn có nghĩ rằng LeBron sẽ tìm một đội bóng khác, nơi mà anh ấy có thể làm ít hơn nhưng thành công càng nhiều hơn?"

Đây sẽ là một câu hỏi mà chúng ta đặt ra trong kỳ chuyển nhượng tự do sắp tới. Còn bây giờ, rõ ràng là LeBron vẫn đang dồn hết sức, dốc hết tâm huyết của mình cho đội bóng mà anh đang thi đấu.

LeBron đã bùng nổ với 21 điểm (8-13 FG) chỉ trong 12 phút thi đấu đầu tiên của Game 2, nơi mà Cavaliers chỉ dẫn được 4 điểm trước Celtics. Sau đó James lĩnh trọn bả vai của Jayson Tatum vào hàm khi Cavaliers đang dẫn 11 điểm ở 3 phút cuối hiệp 2, anh khụy xuống, mất phương hướng và sau đó đã có thể tự trở về phòng thay đồ.

Từ thời điểm này trở về sau, Cavaliers không bao giờ dẫn được quá 11 điểm.

James khuỵ xuống sau cú va chạm với Jayson Tatum.

LeBron từ phòng thay đồ bước ra ít lâu sau đó và trở lại sân thi đấu ngay khi hiệp 2 vẫn còn khoảng hơn 1 phút trên đồng hồ trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, kể cả những BLV của đài:

"Không thể tin được LeBron đã trở lại"

"LeBron đã bước ra khỏi phòng thay đồ thưa quý vị, và anh ấy đang tiến thẳng về bàn kỹ thuật giữa sân để trở lại sân"

"Trước đó LeBron đã tỏ ra mất kiểm soát cơ thể khi anh liên tiếp bị mất thăng bằng, nhưng không có vấn đề gì cả, anh ấy đã trở lại"

"Vì sao anh ấy lại trở lại khi trận đấu còn quá ít thời gian như vậy? Quả là một nỗ lực phi thường!"

Chia sẻ về giây phút đó, LeBron đã nói: "Tôi cảm thấy mình cần phải trở lại phòng thay đồ và tôi đã làm điều đó. Tôi cần phải trấn tĩnh lại. Cú va chạm đó khá mạnh. Họ đã cho tôi thực hiện vài động tác kiểm tra và tôi đã vượt qua hết, vì vậy sau đó tôi trở lại sân".

Rõ ràng, LeBron đã không muốn từ bỏ và CĐV của Cavaliers lúc này nghĩ rằng, ước gì những đồng đội của LeBron cũng có một tinh thần chiến đấu như vậy.

Số điểm của LeBron so với 6 cầu thủ khác của Cavaliers.

Tính đến thời điểm này, LeBron James đã ghi tổng cộng 57 điểm trên tổng số 177 điểm của Cleveland Cavaliers trong 2 trận đấu vừa qua. Nếu tính cả James và Love, bộ đôi này ghi đến 55% số điểm của toàn đội.

"Chúng tôi không thể để LeBron biến đội bóng này thành một show-diễn-1-người. Chúng tôi phải đóng góp" - JR Smith.

"Chúng tôi đã không thể hiện được gì và đây là điều chúng tôi sẽ phải tự vấn lại bản thân" - Kyle Korver.

Phòng thủ lười biếng, tấn công kém hiệu quả, thi đấu không có sự kết nối, tất cả dẫn đến một hiệp 3 để cho Celtics thắng ngược 36-22 và ném hết những gì LeBron đã làm được trước đó ra ngoài cửa sổ.

Phải chăng, chính những đồng đội của LeBron đang đẩy "Nhà Vua" ra ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa không chỉ của việc rời khỏi Playoffs tại Chung kết Miền đầu tiên của LeBron trong 7 năm qua mà còn là ngưỡng cửa của việc LeBron chuẩn bị bước chân rời khỏi Cleveland Cavaliers.

LeBron sẽ còn chịu đựng những điều này bao lâu nữa?

Trong trận đấu, LeBron đã không bỏ cuộc, nhưng sau trận đấu, đã có dấu hiệu LeBron tỏ ra không còn thiết tha gì nữa.

Trong phòng họp báo, LeBron được hỏi "Anh sẽ nghiền ngẫm về trận thua hôm nay như thế nào?"

King James đã trả lời: "Các anh hỏi tôi sẽ nghiền ngẫm gì về trận thua hôm nay ư? Tôi sẽ đi về nhà gặp 3 đứa con của tôi, gặp vợ tôi, mẹ tôi để rồi trấn tĩnh lại. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn, tôi sẽ không mất ngủ sau trận thua này".

LeBron vẫn đang chấp nhận những gì mà anh đang có, nhưng anh có sẵn sàng chấp nhận nó bước qua mùa giải tới hay không? Có lẽ chỉ có James mới biết.

Nhưng rõ ràng, James chẳng có lý do gì để tiếp tục sống với những gì mà anh đang có ở Cavaliers cả.

BOSTON CELTICS VS CLEVELAND CAVALIERS

  • Giờ đấu: 7h30, Chủ nhật (20/05)

  • Địa điểm: Quicken Loans Arena, Cleveland, Ohio

  • Chấn thương đáng chú ý: Kyrie Irving, Gordon Hayward (Celtics)

  • Kết quả loạt trận: 2-0

  • Dự đoán tỷ số: Celtics 100-111 Cavaliers

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội