LeBron James xin lỗi CĐV Lakers sau thất bại 37 điểm, Westbrook muốn chơi nhiệt hơn

thứ hai 17-1-2022 19:35:00 +07:00 0 bình luận
Los Angeles Lakers vừa trải qua một trong những thất bại nặng nề nhất với trận thua cách biệt 37 điểm trước Denver Nuggets.

LeBron James đã thi đấu 19 năm tại NBA và trải qua nhiều thất bại. Nhưng trận thua với cách biệt lên đến 37 điểm của Los Angeles Lakers trước Denver Nuggets hôm qua (ngày 16/1) là một trong những thất bại nặng nề nhất.

Theo thống kê, đây là trận thua có cách biệt lớn thứ hai trong số 1.341 lần ra sân của “nhà vua", điều khiến anh phải đích thân lên mạng xã hội để nói lời xin lỗi với người hâm mộ.

#LakerNation, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các bạn và tôi xin hứa là đội bóng sẽ chơi tốt hơn!”, LeBron James tweet.

Một huyền thoại khác của Lakers cũng lên tiếng là Magic Johnson, chủ nhân của hơn 5.1 triệu người theo dõi trên Twitter:

Với tư cách là một người hâm mộ Lakers, chúng tôi không thể chấp nhận việc bị ‘out trình' nặng nề như thế này. CĐV xứng đáng được xem thứ bóng rổ nhiệt huyết hơn và máu lửa hơn”.

Thật khó để trách LeBron khi anh tiếp tục là người dẫn đầu tập thể LA, ghi 25 điểm cùng 9 rebounds và 2 blocks. Anh chỉ có 2 assists nhưng con số này hoàn toàn có thể cao hơn nếu các đồng đội của anh tận dụng tốt cơ hội.

LeBron James và các đồng đội nhận thêm một thất bại mà hàng thủ của họ đã chơi cực kỳ tệ, cho phép Denver Nuggets ghi tới 133 điểm

Sau trận đấu, James đã từ chối gặp phóng viên và rời nhà thi đấu sớm. Điều này đặt Russell Westbrook lên bục phỏng vấn để chia sẻ về thất bại nặng nề.

Anh lập tức được đặt câu hỏi về tweet của huyền thoại Magic Johnson và đây là câu trả lời của Russ:

Phản ứng ư? Tôi không có phản ứng gì cả. Trên thế giới này ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của riêng họ dù nó nó là gì đi nữa. Bạn sẽ không thể vì nó mà thay đổi hay tiếp nhận theo kiểu nghe tai này rồi bỏ sang tai kia.

Về Magic, tôi tôn trọng ông ấy. Nhưng ông ấy không ở đây hằng ngày, không ở bên cạnh đội bóng hay chúng tôi. Ông ấy không biết những gì đã diễn ra bên trong tập thể này và chúng tôi đang làm gì để cố gắng cải thiện.

Nhưng sau cùng thì tôi không có phản ứng gì với nhận định của ông ấy cả. Magic có quyền chia sẻ ý kiến của mình và tôi tôn trọng điều đó. Chỉ vậy thôi".

Nikola Jokic "muốn gì có đó" trong trận đấu với Lakers, đạt triple-double với 17 điểm, 13 assists và 12 rebounds

Tỏ ra đồng tình với Westbrook là Dwight Howard, người đã có một ngày thi đấu khó khăn khi không thể ngăn cản Nikola Jokic (17 điểm, 13 assists, 12 rebounds).

Ông ấy góp ý cho chúng tôi là một điều tốt nhưng ông lại không đến nói với chúng tôi tại sân hay ở cơ sở tập luyện. Ông góp ý online và nó sẽ không thể giúp ích gì cho cả đội”.

Tuy vậy, điều gì cũng có hai mặt của nó và Russell Westbrook về sau đã đồng tình với chia sẻ của Magic Johnson. Hậu vệ của Lakers trả lời một câu hỏi khác của phóng viên và cho rằng đội bóng phải chơi máu lửa hơn nữa.

Đôi khi chúng tôi cần phải chơi máu lửa và nhiệt huyết hơn, tạm bỏ qua những yếu tố về chiến thuật để bùng nổ. Đối thủ đang chơi nhiệt hơn chúng tôi, rất nhiều lần như vậy rồi", Westbrook nói.

Cậu ấy nói đúng", Howard chia sẻ về câu trả lời của Russell. “Tôi đã nói khá nhiều lần về điều này từ đầu mùa. Chúng tôi cần phải cải thiện ở khía cạnh đó".

Dwight Howard đồng tình với Westbrook và cho rằng Lakers cần chơi máu lửa hơn nữa

Thất bại nặng nề nhất sự nghiệp LeBron James đến ở ngay mùa đầu tiên anh khoác áo Los Angeles Lakers, để thua với cách biệt lên đến 42 điểm trước Indiana Pacers.

Còn trận thua vừa qua ngoài việc là cột mốc buồn trong sự nghiệp của LeBron, nó còn là thất bại thứ 3 liên tiếp của Lakers, đưa tỷ lệ thắng của đội bóng về dưới 50% (21-22).

Theo thống kê nâng cao của ESPN, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà James có tỷ lệ thắng dưới 50% ở cột mốc giữa Regular Season.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội