Paul George lại bị “ám” vì ném phạt, Phoenix Suns thắng Clippers nghẹt thở tại Game 4

chủ nhật 27-6-2021 11:35:00 +07:00 0 bình luận
Từng bị dẫn trước đến 16 điểm, nhưng Paul George và các đồng đội đã chơi đầy quyết tâm để cố gắng lội ngược dòng. Tiếc rằng ở khoảnh khắc quyết định, quả ném phạt oan nghiệt đã nhấn chìm đội bóng LA

Phoenix Suns đã có khởi đầu như mơ tại Game 4 trước LA Clippers dù phải thi đấu trên sân khách Staples Center.

Họ mở ra chuỗi điểm 10-2 từ sớm trước khi nới rộng cách biệt lên thành 16 điểm ngay trong hiệp 2. Thế nhưng trong lúc Chris Paul, Devin Booker và các cầu thủ Suns bị nguội tay tại hiệp 3, Clippers đã hăm he thực hiện màn lội ngược dòng.

Với sự tỏa sáng của Reggie Jackson và Terance Mann, đội bóng LA đã thu hẹp cách biệt xuống còn 3 điểm khi hiệp 3 kết thúc (tỷ số 69-66).

Kể từ đây đến cuối trận, đôi bên mang đến màn trình diễn phòng thủ chắc chắn đến điên rồ, tạo nên thế trận cực kỳ giằng co.

Xuyên suốt hiệp 4, LA Clippers đã có 3 lần đưa cách biệt xuống chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm (70-71 ở đầu hiệp, 74-75 ở giữa hiệp và 77-78 trong phút thi đấu cuối cùng). 

Nhưng trước thế trận phòng ngự của đội bên, Paul George và các đồng đội không một lần nào có thể quân bình tỷ số hoặc vươn lên dẫn trước.

Game đấu căng thẳng đã đưa hai đội đến màn “đấu súng" trên vạch ném phạt ở khoảng 30 giây cuối cùng với lợi thế 3 điểm nghiêng về Phoenix Suns (79-76).

Paul George và Chris Paul đã thay nhau thực hiện thành công 2 quả ném phạt, đưa tỷ số trận đấu lên 82-79. Với cách biệt 3 điểm và thời gian thi đấu chỉ còn 7 giây, Phoenix đã chủ động phạm lỗi George để đưa anh lên vạch ném phạt.

Chiến thuật này khá hợp lý khi PG ném phạt không quá xuất sắc. Và nếu anh có thực hiện cả 2 cú ném thành công, Suns vẫn có bóng tấn công đi kèm với lợi thế 1 điểm.

Để chống lại chiến thuật này, Paul George có thể ném vào quả phạt đầu tiên, sau đó cố tình ném trượt quả thứ 2 và hy vọng đồng đội có thể rebound.

Từ đó, Clippers sẽ có cơ hội quân bình tỷ số với 1 pha ghi 2 điểm hoặc thậm chí giành chiến thắng nếu ném 3 thành công.

Tuy nhiên, Paul George đã hụt quả phạt đầu tiên và khiến kế hoạch của Clippers tan vỡ.

Video: Paul George một lần nữa đã không thể vượt qua sức ép từ vạch ném phạt

Cú ném thứ 2 của PG diễn ra đúng theo kế hoạch và nỗ lực tranh chấp đã giúp DeMarcus Cousins có cơ hội ném phạt cho Clippers. 

Nhưng vì Paul đã không thể rút ngắn cách biệt ở cú ném trước đó, Cousins sau khi ném vào FT đầu tiên đã buộc phải ném hụt của phạt thứ hai với kế hoạch tương tự như trước.

Mặc dù vậy, DeMarcus Cousins ném phạt phạm quy và như vậy, những tính toán của LA Clippers lần thứ hai tan vỡ.

Xem thêm: Nỗ lực ném phạt hụt bất thành của DeMarcus Cousins

Chung cuộc, Phoenix Suns “cướp" thành công một chiến thắng ngay trên sân nhà của LA Clippers với tỷ số 84-80, vươn lên dẫn trước 3-1 trong series chung kết miền.

TRẬN ĐẤU %FG CỰC THẤP CỦA ĐÔI BÊN

“Một trận đấu hơi khó xem đúng không? Nhưng nó mới là bóng rổ Playoffs". Đây là chia sẻ của HLV Monty Williams sau khi Suns vượt qua LA Clippers với tỷ số 84-80, con số gần như thấp nhất cả mùa giải NBA 2020-21.

Cả hai đội đều có tỷ lệ dứt điểm thành công khá thấp, từ cả FG tổng đến tỷ lệ ném 3 điểm. Thống kê chi tiết như sau:

Phoenix Suns: 36% FG (31-86), 20% 3PT (4-20) 

LA Clippers: 32.5% FG (27-83), 16.1% 3PT (5-31)

Cả hai đều thấp, nhưng LA Clippers còn thấp hơn so với Phoenix Suns, đặc biệt là ở khâu ném 3. Dù họ được chơi trên sân nhà, Paul George và các đồng đội chỉ có đúng 5 quả 3 điểm thành công cả trận, trượt 26 quả.

Bên cạnh đó, tỷ lệ ném phạt là sự khác biệt rất lớn giữa hai đội. Nếu Suns chỉ ném hụt 3 quả phạt cả trận (18-21 FT, đạt tỷ lệ 85.7%) thì LA Clippers hụt đến 11 lần (21-31 FT, tỷ lệ 65.6%). 

Loại bỏ 3 quả phạt cố tình ném hụt theo chiến thuật, LA vẫn ném hụt đến 8 quả phạt. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội này, Clippers có thể đã xoay chuyển được tình thế.

Ngôi sao sáng nhất của Phoenix Suns ở trận đấu này là DeAndre Ayton, chủ nhân của một “monster game" với 19 điểm, 22 rebounds, 3 assists và 4 blocks. 

Ayton gần như xuất hiện ở khắp nơi, từ tấn công đến phòng thủ. Một mình anh đã có đến 9 offensive rebound, mang về rất nhiều cơ hội ghi điểm 2nd chance cho Phoenix.

DeAndre Ayton có trận đấu cực hay với 19 điểm, 22 rebounds (bao gồm 9 offensive rebounds)

Devin Booker dẫn đầu toàn đội về điểm số với 25 điểm (8-22 FG, 9-11 FT), nhưng anh phạm đủ 6 lỗi cá nhân và bị truất quyền thi đấu phút cuối cùng.

Nếu như DeAndre Ayton cùng Devin Booker mang đến nguồn năng lượng và sinh lực thì Chris Paul có đôi tay ổn định và chắc chắn để giúp Suns ấn định chiến thắng.

Hơi thiếu cảm giác trong khâu dứt điểm, đặc biệt là ở hiệp 4 với chỉ 1-7 FG, nhưng “Point God" cực kỳ ổn định trên vạch ném phạt. Anh có 5-6 FT trong 3 pha lên bóng cuối cùng của Suns, ghi tổng cộng 18 điểm với 7 assists và 6-7 FT cả trận. 

Chris Paul chỉ có 1-7 FG trong hiệp 4, nhưng anh ném phạt 5-6 FT ở thời khắc quyết định

Về phía LA Clippers, Paul George và Reggie Jackson dẫn đầu nỗ lực lội ngược dòng, ghi lần lượt 23 và 20 điểm. PG có thêm 16 rebounds và 6 assists, nhưng anh chỉ ném 3 với tỷ lệ 1-9 3PT và có 12-18 FT.

Phía sau bộ đôi này là Ivica Zubac với double-double 13 điểm, 14 rebounds và Terance Mann với 12 điểm ghi được khi vào sân từ ghế dự bị.

Nhìn lại những diễn biến chính của trận đấu này tại đây:

Với tỷ số series 3-1, Phoenix Suns sẽ có tối đa 3 cơ hội để lọt vào loạt trận chung kết NBA Finals. 

Trong 3 cơ hội này, Chris Paul cùng các đồng đội sẽ có đến 2 lần được chơi trên sân nhà, bao gồm Game 5 sắp tới, nơi họ có thể “kết liễu" sớm LA Clippers bằng chiến thắng tại PHX Arena.

Game 5 của series chung kết miền Tây giữa LA Clippers và Phoenix Suns sẽ diễn ra vào lúc 8h00 sáng thứ Ba, ngày 29/6.

Việt Long
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội