Sự thật đằng sau cái mác "GOAT" của NBA: Michael Jordan và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho LeBron James
Từ những cuộc tranh luận không hồi kết, Michael Jordan luôn được xướng tên là cầu thủ vĩ đại nhất bóng rổ. Tuy nhiên, ông không thấy được ý nghĩa thực sự đằng sau những tranh cãi bất tận về việc ai mới là người xuất sắc nhất.
Trong tập mới nhất của "MJ: Insights to Excellence", Jordan đã phá vỡ sự im lặng về cuộc tranh luận "Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại" (GOAT) và đưa ra những quan điểm sâu sắc với nhà báo Mike Tirico của NBC về các cầu thủ ngày nay.
"Danh xưng GOAT sẽ không bao giờ là thứ khiến tôi bận tâm thăng trầm. Nó đơn giản là không tồn tại với tôi," Jordan thú nhận. "Tôi chưa từng thi đấu với Oscar Robertson hay Jerry West. Tôi thực sự rất muốn — chắc chắn là rất muốn. Tôi là một người thích cạnh tranh, và thực tế tôi đã học hỏi từ họ".
"Chúng tôi đã trải nhựa dọn đường cho những thế hệ của Kobe và LeBron. Đối với tôi, đó là vẻ đẹp của bóng rổ: một cầu thủ đi sau đã phát triển di sản của cầu thủ đi trước lên một tầm cao mới.
Nhưng đừng lấy điều đó để chống lại chính những người đã dạy bạn chơi bóng hay những người mà bạn đã học hỏi. Đó là lý do tôi thấy khó chịu. Tôi rất muốn được đối đầu với LeBron và Kobe ở thời kỳ đỉnh cao của tôi. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được kết quả. Đó chỉ là một phần của chiêu trò marketing thương mại, một phần của sự cường điệu nhằm tâng bốc thế hệ này lên trên thế hệ khác để kiếm chác.
Tôi nghĩ nó tạo ra sự thù hằn. Tôi không hề thù ghét các cầu thủ ngày nay, nhưng một số cầu thủ lại có cảm giác đó vì sự đóng góp của họ cho bóng rổ đang bị lãng quên", huyền thoại NBA với 6 lần vô địch giải đấu nói thêm.
Michael Jordan cho đến nay vẫn là chuẩn mực của sự xuất sắc và sở hữu di sản hoàn hảo tại Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Ông giành 5 danh hiệu MVP (Cầu thủ xuất sắc nhất giải), dẫn dắt Chicago Bulls tới 6 chức vô địch NBA với vai trò siêu sao số 1 của CLB, biến họ thành một trong những tập thể thống trị nhất lịch sử thể thao, đồng thời trở thành gương mặt hái ra tiền của bóng rổ hiện đại.
Nhưng đến cuối cùng, bất chấp việc luôn bị mang ra so sánh với LeBron James, Jordan vẫn quan tâm nhiều hơn đến cách bóng rổ được truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác thay vì chìm đắm trong các cuộc tranh luận GOAT.
"Sự thật là vậy. Đó là một sự so sánh sáo rỗng. Sẽ không bao giờ có câu trả lời đích thực cả đâu. LeBron đã có một sự nghiệp khó tin, và tôi ngưỡng mộ những gì cậu ấy làm. Kobe (Kobe Bryant), KD (Kevin Durant) và tất cả những chàng trai kỷ nguyên này đã nâng tầm bóng rổ mạnh mẽ." Jordan khẳng định.
"Tôi chỉ không đồng tình khi bạn cố xếp người này ngồi lên đầu người kia. Nó không hiệu quả. Chúng ta không bao giờ biết được. Tôi chưa bao giờ bận tâm đến nó, nhưng các cầu thủ khác tìm kiếm sự tồn tại của họ trong một thế hệ bóng rổ, và chúng ta nên tôn vinh, giữ gìn và khen thưởng điều đó.
Họ đã dọn đường cho rất nhiều thế hệ sau. Bằng cách đó—Kareem, Wilt Chamberlain, Bill Russell với 11 chức vô địch—làm sao bạn có thể đẩy họ vào góc tường và bảo, 'Chúng tôi sẽ không nghĩ về ông nữa. Ông đã bị lãng quên.' Đó là lúc tôi thấy khó hiểu", huyền thoại NBA kết lại.
