Hành trình tị nạn đầy bí ẩn của nữ VĐV Belarus bị trục xuất khỏi Olympic 2021

thứ tư 4-8-2021 16:25:46 +07:00 0 bình luận
Krystsina Tsimanouskaya, nữ VĐV điền kinh Belarus đã lên máy bay rời khỏi Tokyo trong một hành trình đầy bí ẩn để sang Ba Lan tị nạn sau khi bị chính đoàn Belarus trục xuất khỏi Olympic 2021.

Nữ VĐV 24 tuổi này đã bị chính đoàn của cô đuổi khỏi Olympic Tokyo vào cuối tuần trước. Sau đó, cô được Ba Lan cấp thị thực nhân đạo sau khi từ chối lên chuyến bay trở về quê nhà vào Chủ nhật vừa qua. Cô cũng đã được cảnh sát Nhật Bản bảo vệ tại sân bay Haneda của Tokyo khi bị buộc phải về nước sau những lời chỉ trích thậm tệ từ HLV. Krystsina Tsimanouskaya lo cho sự an toàn của chính mình nếu trở về nhà.

Krystsina Tsimanouskaya trải qua kỳ Olympic với sự việc đáng quên.

Sáng nay (4/8), ra sân bay Haneda, Krystsina Tsimanouskaya được các quan chức hộ tống. Cô đeo khẩu trang, kính râm để rời Đại sứ quán Ba Lan ở Tokyo ra sân bay. Nữ VĐV điền kinh người Belarus không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên. Cô lên chuyến bay tới Vienna cùng hai người được cho là nhà ngoại giao Ba Lan.

Marcin Przydacz, Thứ trưởng phụ trách an ninh của Bộ Ngoại giao Ba Lan, viết trên Twitter rằng: “Cơ quan ngoại giao sẽ chăm sóc cho Krystsina Tsimanouskaya. Do các vấn đề về an ninh, chúng tôi không tiết lộ chi tiết chuyến bay”.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết, họ đã nhận được bản cáo bằng văn bản từ Ủy ban Olympic Belarus về trường hợp của Tsimanouskaya.

Mark Adams, người phát ngôn của IOC nói trong một cuộc họp báo rằng, Ủy ban kỷ luật sẽ “xác minh sự thật” sau khi nhận được báo cáo từ Ủy ban Olympic Belarus trong ngày hôm nay. IOC cũng cho biết, họ sẽ thẩm vấn hai quan chức Belarus, những người được cho là có liên quan đến việc cố gắng đưa Krystsina Tsimanouskaya lên chuyến bay trở về nước.

Krystsina Tsimanouskaya ra sân với khẩu trang và kính râm.

Hai quan chức này là Yuri Moisevich, HLV trưởng đội điền kinh và Artur Shumak, phó giám đốc trung tâm huấn luyện điền kinh của Belarus.

Trước đó, sau khi nghỉ ngơi ở một khách sạn gần sân bay Haneda dưới sự bảo vệ của các nhà chức trách Nhật Bản, nữ VĐV sinh năm 1997 vào Đại sứ quán Ba Lan hôm thứ hai và được cấp thị thực nhân đạo sau đó.

Đại sứ Ba Lan tại Nhật Bản Pawel Milewski hôm thứ Ba đã viết trên Twitter rằng  Tsimanouskaya đang "khỏe và cảm ơn tất cả chúng tôi vì đã chung tay giúp đỡ những người không may mắn như cô ấy."

Nữ VĐV 24 tuổi đã có những phản hồi trên mạng xã hội rằng cô bị đưa vào dự tranh nội dung tiếp sức 4x400m dù chưa bao giờ thi đấu. Cô bị loại ở nội dung 100m và dự kiến thi đấu ở 200m song đã không được thi đấu.

Ủy ban Olympic Belarus do Viktor Lukashenko, con trai của Tổng thống nước này Alexander Lukashenko, đứng đầu. Cả hai đã bị cấm tham dự Olympic Tokyo trong bối cảnh bị cáo buộc phân biệt đối xử với các VĐV tham gia các cuộc biểu tình phản đối cuộc bầu cử lại gây tranh cãi vào tháng 8/2020.

Ủy ban này đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc kể từ khi đưa ra tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ đã loại cô khỏi cuộc thi "dựa trên lời khuyên của bác sĩ về trạng thái cảm xúc và tâm lý của cô."

Ba Lan là một trong số các quốc gia châu Âu đã đề nghị hỗ trợ Tsimanouskaya. Các quốc gia khác bao gồm Slovenia và Cộng hòa Séc.

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội