Chelsea 3-1 Sunderland: Mou đã thua cầu thủ

chủ nhật 20-12-2015 0:23:57 +07:00 0 bình luận
Nếu cứ đá thế này, Chelsea chắc chắn sẽ... trụ hạng nhưng liệu họ có thể leo cao đến đâu và giành được một danh hiệu nào hay không, câu trả lời giờ dành cho Guus Hiddink thay vì là Jose Mourinho.

Ghi bàn:

Chelsea: Ivanovic 5’, Pedro 13’, Oscar 50’-pen

Sunderland: Borini 53’

Thế nhưng, sau khi xuất hiện ở Amex theo dõi trận đấu giữa Brighton và Middlesbrough, đội bóng do trợ lý của ông là Aitor Karanka dẫn dắt, HLV người Bồ Đào Nha có lẽ cũng tự hỏi “tại sao họ (Chelsea) không làm điều đó vì tôi?”

Bởi tại Stamford Bridge, tất cả đều có thể thấy rõ là Chelsea đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thua 1-2 ở Leicester hồi đầu tuần. Dĩ nhiên, màn trình diễn này vẫn chưa phải ở đẳng cấp của một nhà vô địch trong mùa giải trước nhưng thay đổi rõ nhất và nhiều nhất là từ thái độ của các cầu thủ. Không hiểu thay đổi này có xuất phát từ sự có mặt của tỷ phú Roman Abramovich trên sân tập Cobham hay không nhưng phải thừa nhận, đã rất lâu rồi, người ta mới thấy Branislav Ivanovic dâng cao và xông xáo đến thế. Tương tự như vậy là Oscar, là Pedro, là Cesc Fabregas hay Diego Costa.

Và cũng từ đó, tất cả đều có lý do để khẳng định một cách chắc chắn rằng, mối quan hệ giữa Mourinho và cầu thủ đủ xấu tới mức có thể khiến ông bị họ phản bội - nói như lời HLV người Bồ Đào Nha. Một khi Mourinho không ngần ngại tuyên bố ra cái điều tối kị ở mọi đội bóng là đừng vạch áo cho người xem lưng, hẳn ông biết quan hệ giữa ông và các cầu thủ đã đổ vỡ. Và ông chắc cũng hiểu rõ chuyện mình rời Stamford Bridge chỉ còn được tính bằng ngày.

Thực tế thì dù ông không nêu ra bất cứ một cái tên nào và trung vệ John Terry khăng khăng nói “không”, 3 bàn thắng của Ivanovic, Pedro và Oscar vẫn chẳng thể dập tắt được những tiếng hô “Mourinho” trên 4 khán đài hay tiếng la ó nhằm vào Fabregas và Costa. Họ có lẽ đã biết chuyện gì đã xảy ra. Abramovich biết. Didier Drogba và Hiddink chắc chắn cũng biết. Và không phải vô cớ mà ngay đến người ngoài như cựu tiền đạo Chris Sutton còn bình luận rằng: “Đối với những cầu thủ Chelsea xuất hiện hôm nay và thi đấu như thế này, họ chỉ càng cho thấy họ đáng hổ thẹn như thế nào". Hay cựu hậu vệ của Man City là Danny Mills thì nhận xét: “Chelsea là một đội bóng hoàn toàn khác… Nhìn thế này, tất cả đều rõ ràng rằng, họ không thi đấu vì Jose. Họ không chuyên nghiệp một chút nào".

Mourinho sẽ ôm nỗi đau đó vào lòng nhưng khác với năm 2007, ông sẽ không rút lui và sẽ không chạy trốn khỏi Anh. Bởi ở Old Trafford, Man Utd có lẽ cũng đã bàn tới tương lai của Louis van Gaal và đặt ông vào vị trí thay thế, sau khi họ đã thất bại với ông một lần trước đó, rồi Pep Guardiola và Jurgen Klopp.

Hẹn gặp lại Chelsea và những kẻ phản bội! 

Đội hình thi đấu

Chelsea (4-2-3-1): Courtois; Ivanovic, Zouma, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas (Mikel 71’); Willian, Oscar (Ramires 82’), Pedro; Costa (Remy 76’). 

Sunderland (5-4-1): Pantilimon, Jones, Coates (Johnson 23’), Kaboul, O’Shea,Van Aanholt, M’Vila, Rodwell, Toivonen (Borini 46’), Watmore (Graham 79’), Defoe.  

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội