Claudio Ranieri hội ngộ Jose Mourinho: Hai mặt đối lập!

chủ nhật 13-12-2015 23:29:09 +07:00 0 bình luận
Hai người bắt đầu “giao lưu” với nhau từ năm 2004, khi Jose Mourinho tiếp quản Chelsea từ tay Claudio Ranieri. Từ đó, họ từng gặp lại ở Italia và Anh, nhưng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lý do rất dễ hiểu: đấy là 2 tính cách kèm thành tích khác biệt như hai cực, với cảm giác trời sinh “gã thợ hàn” chủ yếu cho “người đặc biệt” ăn hiếp. Trớ trêu ở chỗ: chính Ranieri đã khởi xướng cuộc khẩu chiến giữa hai người bằng tuyên bố ngay trước lúc Mourinho tới Inter: “Tôi không giống Mourinho. Tôi chẳng cần chiến thắng nhằm khẳng định mình”.

Chẳng phải mẫu người bị đánh má này đưa má kia cho đánh luôn, Mourinho bật lại: “Tôi đoán là ông nói đúng. Điều đó giải thích tại sao tôi đoạt được rất nhiều danh hiệu. Ngược lại, Ranieri thuộc mẫu người không cảm thấy cần chiến thắng. Ông gần 70 tuổi rồi. Ông đã có 1 Siêu cúp và 1 danh hiệu bé tí khác. Nay ông quá già để thay đổi cách nghĩ, nên chẳng làm nên trò trống gì nữa. Tôi học tiếng Italia 5 giờ/ngày trong nhiều tháng nhằm trao đổi tốt với cầu thủ, CĐV và truyền thông. Ranieri ở Anh tới 5 năm mà vẫn chưa nói chuẩn mấy câu ‘chào buổi sáng’ hoặc ‘chào buổi tối’.”

Khác biệt càng thể hiện rõ khi Inter của Mourinho tranh Scudetto 2010 với Roma của Ranieri. Khi Roma chiếm ưu thế ở giai đoạn nước rút, Mourinho chơi đòn tâm lý bằng cách vu cáo Roma mua độ khiến Ranieri bị sốc: “Đấy chẳng phải thứ bóng đá tôi thích. Tôi khác hẳn, chỉ thích tôn trọng và được tôn trọng. Chơi bẩn như vậy chẳng khó, nhưng khác nào quả bom nổ chậm”. Dĩ nhiên, Mourinho không bỏ qua.

Khi biết Ranieri thường động viên cầu thủ bằng cách cho xem phim “Đấu sĩ”, Mourinho châm biếm: “Trước trận chung kết Cúp Italia, tôi xem 6 trận của Roma để tìm ra nhược điểm, trải qua 3 giờ/ngày trước máy tính với các ứng dụng hỗ trợ. Tất nhiên, xem phim dễ triển khai hơn, nhưng Ranieri đừng quên cầu thủ của ổng là các nhà vô địch chứ chẳng phải lũ nhóc con. Nếu trước trận mà tôi dẫn toàn đội đi xem ‘Đấu sĩ’, họ hẳn phá ra cười hoặc gọi bác sĩ đến xem tôi có bệnh không”.

Gần đây, Mourinho còn mỉa mai Ranieri khi tiết lộ: “Tới Chelsea năm 2004, tôi từng hỏi tại sao Ranieri phải đi thì được biết BLĐ muốn giành các danh hiệu, mà nếu còn ông, họ chẳng bao giờ đạt được mục tiêu đó. Thật sự chẳng phải lỗi của tôi, nếu Ranieri bị Chelsea xem như kẻ thất bại”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội