Góc chiến thuật: Arsenal thua vì… tốc độ

thứ hai 29-2-2016 11:34:37 +07:00 0 bình luận
Những sai lầm trong cách thức vận hành chiến thuật của HLV Wenger đã khiến Arsenal phải trả giá đắt bằng thất bại chung cuộc 2-3 trước M.U.

Arsenal và hàng công theo kiểu… điền kinh

Sử dụng Theo Walcott ở vị trí trung phong cắm thay thế cho Olivier Giroud, bên cạnh hai tiền đạo cánh khác là Alexis Sanchez và Danny Welbeck, ý đồ của HLV Arsene Wenger cũng tương đối rõ ràng. Theo đó, “Giáo sư” muốn hàng công giàu tốc độ bên phía Pháo thủ tập trung khai thác vào điểm yếu phòng ngự của M.U, khi mà bộ đôi trung vệ “bất đắc dĩ” Daley Blind-Michael Carrick đều không phải những người thực sự nhanh nhẹn.

Welbeck (giữa) chính là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công Arsenal

Về mặt lý thuyết, lối chơi này sẽ chỉ đặc biệt phát huy hiệu quả trong trường hợp Quỷ đỏ bắt buộc phải dâng cao đội hình và chấp nhận bỏ trống 1/3 sân nhà. Trên thực tế, Arsenal cũng chủ động triển khai một lối đá pressing tương đối quyết liệt đồng thời nhường lại quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, với hy vọng thầy trò HLV Louis van Gaal sẽ sớm mắc sai lầm do phải liên tục luân chuyển bóng ở khu vực giữa sân. Mặc dù vậy, trong một ngày mà đội bóng thành Manchester chấp nhận thi đấu thận trọng, vô hình trung, yếu tố “tốc độ” cũng trở thành nguyên nhân khiến cho Pháo thủ gặp nhiều khó khăn.

Tự phá hỏng lối chơi vì… tốc độ

Cụ thể, sau khi các tiền đạo bên phía Arsenal dâng lên quá cao và chủ động gây áp lực “quá nhanh”, đội khách cũng vô tình đẩy hàng phòng ngự M.U phải lùi sâu hơn về phần sân nhà, qua đó trở thành một “khối thống nhất” án ngữ ngay trước khung thành của David de Gea. Thực tế cho thấy, Quỷ đỏ đã không thể ban bật bóng ngắn giống như thường lệ trong phần lớn thời gian của trận đấu, trước những sức ép liên tục và mạnh mẽ đến từ Pháo thủ. Chính bởi vậy, ngay cả khi cầm bóng trong chân, các tiền vệ M.U cũng thường xuyên phải cố gắng xoay sở một cách đơn giản nhất nhằm đưa bóng lên cho tài năng trẻ Marcus Rashford, người chơi cao nhất bên phía đội chủ nhà.

Về phần Arsenal, do thiếu đi những phạm vi không gian cũng như khoảng trống cần thiết, hàng công “tốc độ” của HLV Wenger đã nhanh chóng rơi vào trạng thái hoàn toàn bế tắc. Dễ dàng nhận thấy rằng, “số 9 ảo” Walcott không hề để lại bất kỳ một dấu ấn nào trong suốt 62 phút xuất hiện trên sân. Gần như chỉ còn Welbeck, một người cũ của M.U, bằng nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng bứt phá mạnh mẽ có thể mang đến đôi chút yếu tố đột biến cho hàng công đội bóng thành London. Cộng thêm một “nhạc trưởng” Mesut Oezil khá tinh tế trong những đường chuyền quyết định.

Bản đồ nhiệt cho thấy Walcott hoàn toàn mất tích trong trận thua M.U đêm qua

Mặc dù vậy, chừng đó vẫn là chưa đủ để Arsenal tạo nên sự khác biệt, nhất là khi hàng phòng ngự M.U đã chủ động bọc lót và hỗ trợ cho nhau tương đối tốt. Bên cạnh đó, Arsenal cũng thiếu vắng một trung phong cắm đích thực, một người có thể trở thành điểm kết quan trọng cho những tình huống đưa bóng vào bên trong khu vực cấm địa, giống như Giroud. Cần phải nhấn mạnh rằng, thời điểm mà chân sút người Pháp được đưa vào sân thay thế Walcott trong hiệp hai, thầy trò HLV Wenger đã bị Quỷ đỏ dẫn trước, do đó lối chơi của đội khách cũng trở nên vội vàng đồng thời thiếu đi tính linh hoạt cần thiết.

“Gậy ông đập lưng ông”

Công bằng mà nói thì cả 3 bàn thắng bên phía M.U đều xuất phát từ những tình huống lên bóng tương đối nhanh gọn, hoặc phản công, hoặc triển khai bóng trong lúc mà Arsenal vẫn còn chưa kịp tái cấu trúc lại hàng phòng ngự. Xét trên lý thuyết, lẽ ra Pháo thủ mới là đội phải vận hành lối chơi theo phong cách này. Thế nhưng, sau những sai lầm đáng trách trong cách thức triển khai hệ thống pressing của HLV Wenger, từ cường độ, cự ly đội hình cho đến phạm vi không gian gây áp lực… tất cả đã trở thành yếu tố khiến cho đội khách phải trả giá bằng chính ý tưởng ban đầu của mình.

Trong một ngày mà trung vệ tưởng chừng như “nhanh nhẹn hơn” Per Mertesacker là Gabriel Paulista liên tục mắc những sai lầm không thể tha thứ, cầu thủ người Brazil đã trở thành “tử huyệt” khiến cho Arsenal phải đón nhận cả hai bàn thua do tài năng trẻ Rashford bên phía M.U thực hiện ở hiệp thi đấu thứ nhất. Bàn thắng mà Ander Herrera ghi được trong hiệp hai cũng bắt nguồn từ một tình huống phản công khá mẫu mực của thầy trò Van Gaal, sau khi tuyến giữa Pháo thủ bỏ quên ngôi sao người Tây Ban Nha.

Paulista (trái) không thể ngăn cản được tài năng trẻ Rashford bên phía M.U ghi bàn

Về phần M.U, mặc dù đã giành được chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Arsenal nhưng cũng không thể nói rằng đây là một trận đấu hoàn hảo của Quỷ đỏ. Trên thực tế, hàng phòng ngự đội bóng thành Manchester vẫn còn tỏ ra thiếu tập trung trong những thời điểm nhất định, điển hình là tình huống phá bóng trượt của hậu vệ Marcos Rojo ở hiệp một, tạo điều kiện cho Welbeck rút ngắn tỷ số. Bên cạnh đó, Morgan Schneiderlin cũng chuyền bóng hết sức bất cẩn dẫn đến tình huống ghi bàn của Oezil trong hiệp hai. Khoảng thời gian sắp tới, nếu như vẫn muốn nuôi mộng trở lại top 4 Premier League, thầy trò HLV Van Gaal chắc chắn sẽ còn phải cải thiện rất nhiều.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội