Kế thứ 37 của Mou
Jose Mourinho đang rơi vào thế xoay lưng với tường, song ông dường như không còn sinh lực để mà tạo ra sức bật nữa, thay vào đó là khuôn mặt đáng thương với những chữ “Không” đầy trốn tránh.
- Vận may đã lảng tránh ông ở trận đấu hôm nay?
- Tôi không có gì để nói
- Không có gì để nói về trận đấu hôm nay?
- Tôi không có gì để nói
- Không có gì để nói về quyết định không rút thẻ vàng thứ 2 cho Lucas của trọng tài?
- Tôi không có gì để nói
- Thế còn pha va chạm của Costa?
- Tôi không có gì để nói
- Ông không cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nói chuyện với CĐV và gửi tới họ một số thông điệp hoặc suy nghĩ của ông?
- Họ không ngốc
- Chúng tôi nghe thấy họ hô vang tên ông?
- Họ không ngốc
- Tuần trước ông từng nói ông không lo lắng - giờ ông có thấy lo?
- Không
- Ông có lo lắng về tương lai mình, về sự ủng hộ của CLB?
- Không
- Hoàn toàn không có gì về trận đấu?
- Không
- Không cả màn trình diễn của 1
cá nhân?
- Không
- Không cả màn trình diễn sắp tới?
- Không
- Không cả cách ông giải quyết
tình hình?
- Không
Đây là đoạn phỏng vấn nhanh của BT Sport với Jose Mourinho trong đường hầm sân Stamford Bridge sau trận thua Liverpool. Câu “Không có gì để nói” được dùng 4 lần; 2 lần câu “Họ không ngốc” và 6 lần “Không” gọn lỏn; và nó đang trở thành đề tài “hot” trên mạng xã hội. Vốn là một người hoạt ngôn, nói 1 nhưng người nghe phải hiểu 10, phải chăng Mourinho vì áp lực bị sa thải trở nên bí từ như vậy?
Không (lại là Không)! Mourinho thực tế đang dùng kế “3 Không - Không biết, không nghe, không thấy” thông dụng nhất được những kẻ khi bị gây sức ép vì sai lầm cá nhân áp dụng. Và nếu Tôn Tử còn sống đến bây giờ, ông hẳn sẽ phải ha hả vuốt râu mà gật gù khen Mou và thêm kế này vào cuốn binh pháp của mình, sau đó thay thành “Tam thập thất kế” (37 kế).
Mourinho không còn kiểm soát được mọi thứ, dù vẫn cứng giọng rằng các cầu thủ vẫn bên ông. Bằng chứng đến từ chính câu cảm thán của Mou: “Có những trận chiến bạn không thể thắng”.
