Klopp: “Liverpool xứng đáng thất bại”

chủ nhật 3-1-2016 22:47:58 +07:00 0 bình luận
Juergen Klopp không giấu nỗi tức giận khi mắng xa xả các ngôi sao Liverpool, sau thất bại 0-2 trước West Ham, trong đó có pha ghi bàn ấn định chiến thắng của Andy Carroll, người bị coi là bản hợp đồng tệ hại kỷ lục trong lịch sử The Kop.

“Chúng tôi không phải là thất vọng, mà là tức giận. Tôi thực sự tức giận về bản thân. Những gì đội bóng chúng tôi thể hiện là không đủ chất lượng. Chúng tôi đã có những thời điểm và vài cơ hội để ghi bàn, quyết định trận đấu, nhưng không biết nắm bắt. Chúng tôi không thể ghi bàn và thua trận. Liverpool xứng đáng phải nhận nỗi xấu hổ đó, bởi đấy là trách nhiệm của tất cả chúng tôi”, Klopp không giấu cảm xúc. “Liverpool rõ ràng đã tạo ra được những khoảnh khắc quyết định, nhưng có cảm tưởng như các cầu thủ không quyết tâm 100%. Chúng tôi đã có thể chơi tốt hơn, dù đã cố gắng. Nhưng trong bóng đá, nếu bạn chỉ nỗ lực 95%, vậy cũng là chưa đủ”.

Ý thức được thách thức từ lịch thi đấu dày đặc và đối thủ West Ham không dễ chơi, Klopp vẫn cho rằng thất bại xuất phát từ chính Liverpool, khi mà các cầu thủ có xu hướng dễ dãi với bản thân. “Chúng tôi cũng có những thời điểm xoay chuyển được tình thế ngay trong hiệp 1. Mọi người có thể thấy rõ là Liverpool đã chơi với định hướng rõ ràng. Vấn đề là khi cơ hội xuất hiện, bạn cần phải nắm chặt”, Klopp tỏ ra tiếc nuối. “Rõ ràng là chẳng có cơ sở nào khiến chúng tôi phải nhận lấy thất bại 0-2. Hiển nhiên, West Ham cũng có những cơ hội ngay trong 45 phút đầu, sau những pha bóng tĩnh, quả ném biên và tình huống Liverpool phòng ngự thiếu chặt chẽ - chúng tôi đều cho các cầu thủ xem lại các tình huống đó ngay trong hiệp 1, trong phòng thay đồ, trên TV”.

“Liverpool đã có thể thay đổi tình thế, sau bàn thua đầu tiên. Nhưng nỗ lực lật lại thế trận của chúng tôi còn thiếu quyết liệt”, Klopp giải thích, trước khi bổ sung rằng pha ghi bàn đầu tiên của West Ham xuất phát từ pha phạm lỗi đối với Moreno (Liverpool).

“Mọi góc quay trên truyền hình đều cho thấy đó là tình huống Alberto Moreno bị phạm lỗi, nhưng trọng tài không thổi còi và họ tiếp tục tấn công, rồi ghi bàn. Liverpool phản công và chơi như thể sắp sửa ghi bàn, nhưng vẫn không có bàn thắng. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Có những thời điểm, 5 cầu thủ chúng tôi chống lại 1 người của họ, nhưng không ai giành được bóng. Và Carroll đối đầu với Clyne. Các bạn đều biết khi đối đầu với Andy Carroll, điều cần làm trước tiên là ngăn cản những pha tạt bóng. Chúng tôi không làm điều đó, bị trừng phạt, bởi đó là lỗi của Liverpool. Và đó mới chính là điều khiến tôi tức giận nhất”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội