Hành trình kỳ lạ của võ sỹ “khủng long” Hà Thị Nga tới sàn đấu Judo ở SEA Games 30

thứ sáu 1-11-2019 4:30:00 +07:00 0 bình luận
6 năm trước, kiện tướng môn vật Hà Thị Nga từng buộc phải chia tay thảm đấu vì cân nặng quá khổ, lên tới 100kg. Thế nhưng cũng chính nữ võ sỹ Judo “khủng long” này giờ chạm mốc 110kg và vừa giành quyền dự tranh SEA Games 30 trong một hành trình vô cùng kỳ lạ.

Cách đây 6 năm, đô vật Hà Thị Nga, khi đó mới 19 tuổi, đang là tuyển thủ quốc gia, đã phải rơi nước mắt chia tay thảm đấu vì một lý độc nhất vô nhị: cân nặng. Trong khi hạng cân “khủng” nhất của vật nữ chỉ là dưới 72kg, cô gái quê Bắc Giang đã nặng tới trên 100kg, và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trước đó, Nga đã được đội vật Quân đội ưu tiên cả 1 năm chỉ tập trung giảm cân bằng chế độ ăn tập. Bản thân cô cũng rất nỗ lực song vẫn hoàn toàn bất lực. Tất cả cũng bởi cơ địa cùng sức phát triển của Nga quá đặc biệt mà việc ăn tập như thế nào cũng không thể cải thiện nổi. Mới 13 tuổi, lúc được phát hiện ở một hội vật làng, Nga đã nặng tới 74kg.

Đến năm 17 tuổi, trọng lượng của cô lên tới 85kg, một mức phải vô cùng khó khăn mới có thể ép được xuống để thi đấu hạng 72kg.

Hà Thị Nga từng nổi danh ở môn vật vì cân nặng đáng nể

Tuy nhiên, cô chỉ giữ được cân nặng “tối thiểu” ấy trong một thời gian ngắn. Nga đã bước sang tuổi 18 cùng với cân nặng cũng vượt mức 100kg. Đô vật được ví như “khủng long” đã hoàn toàn không thể theo được việc tập luyện thi đấu, và thể thao Quân đội cực chẳng đã phải quyết định cho cô thiếu úy ra quân.

Không những mất nghiệp mà cuộc sống của cô thiếu úy cũng rơi vào bế tắc. Không biết đi đâu và làm gì, Nga đành trở về Bắc Giang, tạm thời nhờ cậy vào gia đình trước khi khởi động lại với công việc của cô gái con nhà nông. Đã xác định rõ như thế song nghiệp vật ăn vào “máu” luôn khiến Nga khổ sở, dằn vặt, nhất là khi việc đồng áng "bỗng nhiên xa lạ" do rời xa quá lâu.

Nga đau đáu với môn vật đến nỗi đi lang thang qua khắp các hội vật làng đất Bắc để xem cho đỡ nhớ, rồi liều đăng ký dự tranh ở một số nơi có tổ chức nội dung cho nữ.

Nhờ đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia vật, Nga- thời điểm đó nặng 106kg- đã thắng như chẻ tre mọi trận đấu, vừa được thỏa nỗi niềm vừa có tiền thưởng, có giải tới cả chục triệu đồng. Chỉ có điều, mỗi lần xuất hiện, Nga còn phải nhận về những nỗi ê chề khi trở thành “tâm điểm” của sự bàn ra tán vào ác ý mà chung quy cũng về cân nặng. Nhiều lần Nga đã phải đấu trong những giọt nước mắt tủi hờn.

...và từng phải rời khỏi sới vật cũng vì cân nặng

Và chính Nga cũng không thể ngờ, sự tái xuất ở các hội vật làng đã tạo ra một ngã rẽ mới ngọt ngào cho mình. Trong một lần tham gia hội làng, các HLV của đội judo Công an nhân dân đang đi tuyển chọn lực lượng đã phát hiện ra Nga. Có thể “quá khổ” với môn vật nhưng một VĐV nặng trên 100kg lại phù hợp với môn judo, cụ thể là hạng trên 80kg (không khống chế mức tối đa).

Nhận thấy tố chất, khả năng tốt và nhất là khát khao lớn của cựu đô vật khốn khổ, các thầy đã đồng ý đặc cách đưa Nga vào đội judo của ngành công an, với mức lương cứng 3 triệu đồng/tháng, cùng cùng các chế độ dinh dưỡng, tập luyện, thưởng thành tích cao nhất theo quy định.

Hà Thị Nga đang tập thể lực cùng các đồng đội ở ĐT Judo Việt Nam

Từ 2014, Nga lại bước vào một hành trình mới trên thảm judo. Gần như không có bất cứ sự bỡ ngỡ nào ở cựu đô vật này, bởi dường như cô đã tích lũy đủ các yếu tố cần thiết của một võ sĩ judo hạng nặng.

Quá trình tập luyện thi đấu môn vật cũng giúp Nga có những lợi thế đặc biệt. Quan trọng hơn, việc được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh về cân nặng và ăn uống, đã tạo nên sự tự tin và động lực ghê gớm để Nga lao vào tập luyện.

Nữ võ sỹ "khủng long" quyết giành 1 tấm huy chương ở SEA Games 30 tổ chức tại Philippines cuối tháng này.

Cựu kiện tướng vật đã nhanh chóng trở thành một võ sĩ judo hàng đầu Việt Nam. Chỉ sau đúng một năm ăn tập môn mới, Nga đã đã khẳng định mình một cách thuyết phục bằng tấm HCV hạng trên 80kg tại giải quốc gia 2015. Cũng kể từ đó, cô luôn đóng vai “độc cô” ở hạng cân siêu nặng.

Cuối cùng, cả hành trình vượt khó chịu khổ của Hà Thị Nga đã được kết đọng ở “điểm đến” SEA Games 30 khi nữ võ sĩ giờ nặng 110kg đã lần đầu giành quyền tham dự. Nga sẽ tranh tài ở hạng cân trên 78kg. Với tuyển thủ công an nhân dân, chỉ việc được góp mặt ở đấu trường lớn nhất khu vực đã là một giấc mơ có thật, và cô đang dốc hết tâm sức cho mục tiêu lớn, giành một tấm huy chương.

Sỹ Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội