Đình Bắc: U22 Việt Nam là nhà vua Đông Nam Á!
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã không giấu được sự hưng phấn và tự hào sau khi cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan trong trận chung kết nghẹt thở để giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Trên sân Rajamangala, nơi chứng kiến 120 phút thi đấu căng thẳng và đầy cảm xúc, chân sút sinh năm 2004 trở thành một trong những gương mặt để lại dấu ấn đậm nét nhất.
Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc xúc động nói: “Vô địch trên đất Indonesia, giờ là chức vô địch trên đất Thái Lan. U22 Việt Nam là nhà vua Đông Nam Á!” Tiền đạo của U22 Việt Nam nhấn mạnh tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của toàn đội: “Tôi đã cháy với 200% sức lực ngày hôm nay. Với tôi và đồng đội, vô địch trên đất Thái Lan mang đến cảm giác rất hạnh phúc. Cảm ơn người hâm mộ đến sân, cảm ơn cả những người theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Tôi yêu các bạn rất nhiều.”
Thực tế, U22 Việt Nam đã trải qua hiệp một đầy khó khăn khi bị U22 Thái Lan áp đảo và dẫn trước tới 2 bàn. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai, với dấu ấn trực tiếp của Nguyễn Đình Bắc. Từ đường chuyền thông minh của Thái Sơn, Đình Bắc bứt tốc xâm nhập vòng cấm, buộc thủ môn Phosaman phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, chính tiền đạo này lạnh lùng dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và thắp lên hy vọng cho U22 Việt Nam.
Bàn thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, mà còn tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ, mở ra màn ngược dòng ngoạn mục của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Từ đó, U22 Việt Nam thi đấu tự tin, kiểm soát thế trận tốt hơn và ghi thêm hai bàn thắng để hoàn tất chiến thắng 3-2 lịch sử.
Khép lại SEA Games 33, Nguyễn Đình Bắc ghi dấu ấn với 3 bàn thắng, trong đó có cú đúp vào lưới U22 Lào ở trận ra quân. Quan trọng hơn, dù không phải lúc nào cũng trực tiếp lập công, tiền đạo này vẫn là mắt xích then chốt trong lối chơi của U22 Việt Nam, với khả năng di chuyển, gây áp lực và tạo đột biến
