Đôi nam số 1 Việt Nam mất cơ hội dự cầu lông SEA Games vì lỗi quản lý?
SEA Games luôn là đấu trường mà mọi vận động viên khao khát được cống hiến. Tuy nhiên, với Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh, đôi nam được kỳ vọng của cầu lông Việt Nam, giấc mơ ấy đã tan vỡ một cách khó tin.
"Khi được thông báo mình không có tên trong danh sách để sang Thái Lan tham dự SEA Games, bản thân mình thật sự rất buồn và cảm thấy tiếc," Nguyễn Đình Hoàng nghẹn ngào chia sẻ. "Đây là cơ hội để mình có thể khẳng định bản thân, học hỏi được nhiều điều từ các nước khác trong khu vực."
Nguyên nhân chính thức dẫn đến việc Đình Hoàng và Đình Mạnh bị loại được xác định là do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam thiếu kinh phí. Tuy nhiên, điều gây bức xúc chính là phản ứng của Liên đoàn khi đối diện với giải pháp.
"Nguyên nhân chúng em không được đi SEA Games đến từ vấn đề kinh phí, (nhưng) ngay cả khi địa phương xin bỏ tiền để tự túc thì phương án này cũng không được chấp thuận," Trần Đình Mạnh bộc bạch sự thất vọng.
Đơn vị chủ quản của hai tay vợt đã đề nghị giúp các VĐV tự lo chi phí dự giải, nhưng lại bị từ chối với lý do "danh sách đã chốt" nên không còn khả năng thương lượng.
Sự việc này đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của cơ quan quản lý:
- Thiếu chủ động: Tại sao Liên đoàn không chủ động liên hệ để các chàng trai Lâm Đồng tìm nguồn hỗ trợ từ sớm, khi biết rõ vấn đề kinh phí?
- Khả năng giải quyết: Với vị thế là đôi nam số 1 Việt Nam, Đình Hoàng và Đình Mạnh đủ khả năng tìm được tài trợ nếu được thông báo kịp thời.
Việc Liên đoàn từ chối đề nghị tự túc kinh phí cho thấy cách xử lý vụ việc này hơi hời hợt và thiếu linh hoạt, tước đi cơ hội quý giá của VĐV.
Một nguyên nhân khác được xem xét là do vấn đề đăng ký chỉ tiêu huy chương. SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, một cường quốc cầu lông. Khi phải đối đầu với các đối thủ hàng đầu thế giới từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia, ngay cả tay vợt hạng quốc tế cao nhất Việt Nam hiện nay là Nguyễn Thùy Linh cũng khó lòng đảm bảo chắc chắn có huy chương.
Việc giới hạn danh sách VĐV chỉ dựa trên khả năng đạt huy chương ở một giải đấu có chất lượng "tầm thế giới" như cầu lông SEA Games tại Thái Lan đã vô tình loại bỏ những tài năng trẻ cần cơ hội cọ xát để tiến bộ.
Trần Đình Mạnh buồn bã kết luận: "Em rất buồn và bị thất vọng một chút khi không được dự kì Đại hội năm nay. Em xin chúc đội tuyển cầu lông Việt Nam nói riêng và đoàn thể thao Việt Nam nói chung sẽ mang được nhiều thành tích về cho nước nhà."
Dù sao, sự cố này là một bài học đau xót, hy vọng Liên đoàn Cầu lông Việt Nam sẽ có những điều chỉnh kịp thời để những trường hợp đáng tiếc như Đình Hoàng và Đình Mạnh sẽ không tái diễn.
