Hai vết rách SEA Games nghiệt ngã với Nguyễn Văn Đương
Trước khi bước vào ngày đấu chung kết, môn Boxing tại SEA Games 33 đã dự báo một kịch bản không mấy tích cực cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, khi tất cả các võ sĩ đều đụng mặt những đối thủ chủ nhà Thái Lan.
Từ lâu, các tay đấm boxing Thái Lan và Philippines được xem là "ông kẹ" với các vận động viên Việt Nam bởi phần thắng đa phần nghiêng về phía họ trong lịch sử đối đầu.
Với riêng Nguyễn Văn Đương, SEA Games 33 không chỉ là kỳ đại hội thể thao khu vực thứ 3 mà anh tham dự, mà còn là cơ hội để anh "giải vận đen" - chưa thắng bất kỳ một trận đấu nào trong tất cả các đại hội thể thao khu vực từ năm 2022 đến nay.
Ở SEA Games 31 trên sân nhà, Văn Đương bị phát hiện nhiễm Covid-19 ngay trước ngày thi đấu và không thể tham dự. Tới SEA Games 32 trên đất Campuchia, Đương bị xử thua ngay trận đầu tiên bởi một vết rách nhỏ trên trán trong trận đấu với Ian Clark Bautista - đối thủ đầy duyên nợ đến từ Philippines, người sau đó đã giành huy chương vàng.
Hai kỳ đại hội không thể cải thiện thành tích sau tấm huy chương bạc ở SEA Games 30, Văn Đương bước lên võ đài trên đất Thái với quyết tâm cực lớn, không chỉ là giành một chiến thắng mà phải đổi màu huy chương. Anh lần lượt vượt qua các đối thủ Grigorio de Jesus (Timor Leste) và Jill Mandagie (Indonesia) để góp mặt trong trận chung kết.
Trong trận đấu gặp đối thủ Thái Lan Sarawut Sukthet, Nguyễn Văn Đương thi đấu tương đối ổn định trong phần lớn thời gian. Thế nhưng, tình huống đầu anh va chạm với cùi chỏ của Sukthet đã tạo ra một vết rách nghiêm trọng, khiến các giám định không cho phép anh thi đấu tiếp và xử thua dựa vào bảng điểm của các hiệp trước đó.
Dù đã cố gắng phản ứng với trọng tài rằng vết thương đến từ lỗi giơ cùi chỏ phòng thủ của võ sĩ Thái Lan, Nguyễn Văn Đương vẫn không thể thay đổi được kết quả và chấp nhận kết thúc giải đấu với tấm huy chương bạc SEA Games thứ hai trong sự nghiệp.
Hai kỳ SEA Games liên tiếp, hai trận đấu không thể hoàn thành bởi hai vết rách đầy nghiệt ngã, võ sĩ sinh năm 1996 người Bắc Giang một lần nữa phải rời đấu trường khu vực một cách không hề trọn vẹn. Nguyện vọng giành được tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp tiếp tục dang dở. Kéo theo đó là thành tích của đội tuyển Boxing Việt Nam ở SEA Games 33 chỉ dừng lại với một huy chương vàng của Hà Thị Linh, khi sau đó Bùi Phước Tùng cũng không thể giành chiến thắng ở trận chung kết hạng 75kg trước Weerapon Jongjoho - HCV SEA Games 32 hạng cân 80kg.
