HLV Kim Sang Sik mong trọng tài công tâm ở chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
Trưa 17/12, buổi họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã diễn ra tại sân Rajamangala (Bangkok). Tại đây, HLV Kim Sang Sik chia sẻ sự tự hào về hành trình vào chung kết của các học trò, đồng thời bày tỏ mong muốn trọng tài điều hành trận đấu một cách công tâm, bảo đảm an toàn cho cầu thủ hai đội.
HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh thành công của U22 Việt Nam là kết quả của một tập thể đoàn kết và nỗ lực không ngừng.
“Chúng tôi có mặt ở trận chung kết nhờ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam, nhờ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và sự đóng góp thầm lặng của toàn bộ ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần. Tục ngữ Việt Nam có câu ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’. Vì cả đội đã cố gắng hết mình, tôi hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt ở trận đấu ngày mai”, ông Kim nói.
Đánh giá về đối thủ, HLV người Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho U22 Thái Lan. Theo ông, đội chủ nhà sở hữu lối chơi tổ chức chặt chẽ, nhiều cầu thủ có nền tảng thể lực, tốc độ và kỹ thuật cá nhân tốt. Đặc biệt, tiền đạo Yotsakorn Burapha là mối đe dọa lớn với hàng phòng ngự Việt Nam.
“Cậu ấy có khả năng ghi bàn rất đa dạng, vì vậy chúng tôi phải dành sự tập trung tối đa. Trung vệ Lý Đức cùng các hậu vệ cần chơi chắc chắn, kỷ luật thì U22 Việt Nam mới có thể đạt được kết quả mong muốn”, HLV Kim Sang Sik phân tích.
Khi được hỏi về công tác trọng tài, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh vai trò then chốt của những người cầm còi trong một trận chung kết có tính chất căng thẳng.
“Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội. Điều tôi mong mỏi nhất là các cầu thủ được thi đấu an toàn, không gặp chấn thương. Trọng tài có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi công bằng, qua đó giúp trận đấu diễn ra trọn vẹn”, ông bày tỏ.
Trước đó, đội tuyển Việt Nam từng đánh bại Thái Lan với tỉ số 3-2 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 ngay trên sân Rajamangala để lên ngôi vô địch với tổng tỉ số 5-3. Ký ức đẹp ấy tiếp thêm sự tự tin cho HLV Kim Sang Sik.
“Hồi tháng 1, đội tuyển quốc gia đã nâng cúp tại sân vận động này. Tôi hy vọng ngày mai, các cầu thủ U22 cũng sẽ có niềm vui tương tự, để bóng đá Việt Nam khép lại năm 2025 theo cách trọn vẹn nhất”, ông Kim kết luận.
