Nữ tuyển thủ Liên Quân Thái Lan: Nếu gian lận, chúng tôi đã thắng Việt Nam
Trước làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội, Warasin - nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl - đã phản hồi một tin nhắn của người hâm mộ, khẳng định cô không hề gian lận. "Nếu tôi gian lận thì chắc chúng tôi đã thắng trận gặp Việt Nam rồi", cô viết, đồng thời nhấn mạnh bản thân trực tiếp thi đấu và không có cách nào gian lận thông qua việc kết nối dây cáp với điện thoại.
Tokyogurl giải thích cô bị áp lực tâm lý nghiêm trọng, hoảng loạn trong lúc thi đấu, thậm chí ngất xỉu và phải nhập viện. Về hành động giơ ngón tay giữa, cô phân trần rằng đây chỉ là hành động đùa với đồng đội bên cạnh trong lúc căng thẳng, không nhằm vào máy quay hay khán giả.
"Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi bị hoảng loạn, ngất đi và được đưa thẳng đến bệnh viện. Khi tỉnh lại mới có thể dùng điện thoại", Tokyogurl chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, đội trưởng tuyển RoV nữ Thái Lan lại đưa ra nhận định khác. Theo người này, Tokyogurl có nhiều dấu hiệu đáng nghi như xin mượn thiết bị thi đấu chung dù đã có máy riêng, vội vàng lên sân khấu và liên tục thao tác điện thoại trước giờ thi đấu. Sau khi kiểm tra, trọng tài đã vào cuộc và đưa ra cảnh cáo liên quan đến việc sử dụng Discord.
Tokyogurl khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội, nhập viện sau vụ gian lận chấn động SEA Games 33. Hiện tại, tư cách thi đấu của Naphat Warasin bị chấm dứt ngay lập tức tại giải. Tiếp đó, cô bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Thái Lan theo quyết định của đơn vị quản lý chuyên môn, đồng thời không còn quyền đại diện cho quốc gia chủ nhà tại SEA Games 33.
Ở cấp độ câu lạc bộ, đội tuyển chủ quản đã chấm dứt hợp đồng với Tokyogurl theo đúng thỏa thuận và quy định nội bộ, khép lại mối quan hệ thi đấu chuyên nghiệp giữa hai bên. Đáng chú ý, đội tuyển Thái Lan cũng đã thông báo rút khỏi giải đấu, cho rằng vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín và tinh thần thi đấu của toàn đoàn.
