Philippines tố bị tước đoạt ít nhất 20 HCV, lẽ ra xếp thứ 4 SEA Games 33
Theo vị này, Philippines kết thúc ở vị trí thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng lẽ ra đoàn thể thao nước nhà đã có thể cán đích ở vị trí thứ 4 nếu nước chủ nhà thực hiện một cuộc chơi công bằng hơn.
Ước tính từ giới chuyên môn cho thấy Philippines đã bị "đánh cắp" ít nhất 20 tấm huy chương vàng (HCV) thông qua việc dàn xếp các quy tắc và nhiều thủ thuật khác nhằm làm giảm cơ hội bứt phá của các quốc gia cạnh tranh. Trong lịch sử SEA Games, việc chủ nhà tận dụng đặc quyền để ưu tiên các môn thế mạnh là điều không mới. Thống kê chỉ ra trong 16 kỳ đại hội gần nhất, có tới 11 lần nước chủ nhà giành ngôi nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, mức độ can thiệp tại kỳ đại hội năm nay được cho là đã đi quá giới hạn.
Tại SEA Games 33, Philippines đứng thứ 3 về tổng số huy chương (276 chiếc), chỉ sau Thái Lan và Indonesia. Nếu giành thêm được 20 HCV như kỳ vọng, Philippines chắc chắn đã vượt qua Malaysia và Singapore để đứng thứ 4, chỉ sau Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.
Tờ Philstar dẫn chứng cụ thể ở môn Boxing, nơi chủ nhà Thái Lan tự cho mình quyền đăng ký tối đa vận động viên, trong khi các nước khác bị hạn chế. Kết quả là Thái Lan thâu tóm 14/17 HCV. Đáng chú ý, võ sĩ từng hai lần giành huy chương Olympic, Nesthy Petecio, đã trở thành nạn nhân của một quyết định gây tranh cãi từ trọng tài, khiến cô mất cơ hội vào chung kết.
Ở môn điền kinh, vận động viên đẩy tạ William Morrison đã bị "làm khó" ngay trước giờ thi đấu khi thiết bị của anh bị cấm sử dụng vô lý và bị buộc dùng một quả tạ nặng hơn. Trong khi đó, ở môn thể dục dụng cụ, ban tổ chức đưa ra quy định lạ lùng khi cấm vận động viên tham gia quá một nội dung cá nhân. Điều này trực tiếp nhắm vào siêu sao Carlos Yulo, buộc anh phải rút lui dù từng giành tới 5 HCV tại kỳ SEA Games 2021.
Một quan chức thể thao Philippines cay đắng nhận xét: "SEA Games là bước đệm lớn cho Olympic, đừng mang thể thao ra làm trò đùa". Thậm chí, một chủ tịch hiệp hội thể thao quốc gia còn thẳng thừng gọi kỳ đại hội lần này là một "vở kịch hài" khi các quy tắc quốc tế bị bóp méo để phục vụ lợi ích của nước chủ nhà.
