SEA Games 33 và những lời chia tay đẹp của thể thao Việt Nam
SEA Games 33 chứng kiến những khoảnh khắc vinh quang đặc biệt, nhưng cũng là thời điểm nhiều vận động viên tài năng nói lời tạm biệt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Trong ánh hào quang của chiến thắng, những lời chia tay ấy càng trở nên lắng đọng, giàu cảm xúc và đáng trân trọng.
Buổi chiều 18/12 mãi là dấu mốc khó quên của vật Việt Nam khi cả ba chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh cùng bước lên bục cao nhất, mang về ba tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. “Gia đình Vàng” hiếm có ấy không chỉ tạo nên kỳ tích tại SEA Games 33, mà còn khẳng định vị thế vượt trội của vật tự do nữ Việt Nam ở đấu trường khu vực.
Trong khoảnh khắc ngập tràn vinh quang đó, cô chị cả Nguyễn Thị Mỹ Hạnh lại lặng lẽ nói lời chia tay SEA Games. Ở lần tham dự thứ tư cũng là cuối cùng, đô vật sinh năm 1997 tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một thủ lĩnh khi dễ dàng vượt qua các đối thủ đến từ Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines để hoàn tất cú “ăn 4” HCV trọn vẹn.
Rời SEA Games với thành tích toàn thắng, Mỹ Hạnh nói lời chia tay đấu trường SEA Games ở đỉnh cao phong độ, để lại một di sản lớn cho vật nữ Việt Nam và mở ra cánh cửa cho thế hệ trẻ tiếp bước.
Ở môn điền kinh, Quách Thị Lan đã mang về tấm HCV 400m rào nữ đầy cảm xúc, chiếc HCV cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp SEA Games của cô. Với thành tích 56 giây 82, nữ VĐV quê Thanh Hóa bứt tốc mạnh mẽ ở 100m cuối, vượt qua sự bám đuổi quyết liệt của các đối thủ Thái Lan và Philippines để bước lên bục cao nhất.
Với Quách Thị Lan, SEA Games 33 mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả khi đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau quãng thời gian khó khăn. Nữ VĐV sinh năm 1995 xúc động thừa nhận đây có thể là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp.
Dẫu không giấu được sự tiếc nuối, Lan khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với điền kinh Việt Nam trên cương vị mới, nuôi hy vọng một ngày trở thành huấn luyện viên, góp phần đào tạo lớp VĐV kế cận.
Một lời chia tay khác cũng để lại nhiều cảm xúc là trường hợp của Đoàn Thu Hằng ở nội dung 3.000m chướng ngại vật. Trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, Thu Hằng xuất sắc giành HCB, chỉ xếp sau “nữ hoàng đường chạy” Nguyễn Thị Oanh.
Với VĐV sinh năm 2001, SEA Games 33 vừa là khởi đầu, vừa là dấu chấm hết cho hành trình SEA Games, khi cô đã có những định hướng riêng cho tương lai.
Những cuộc chia tay tại SEA Games 33 không mang màu buồn, mà đọng lại như những cái kết đẹp. Đó là sự ra đi trong vinh quang, là lời chuyển giao thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm cho thế hệ tiếp nối, để hành trình chinh phục vinh quang của thể thao Việt Nam tiếp tục được viết dài hơn.
