Barca: Đừng để cửa địa ngục mở ra!

chủ nhật 17-5-2015 20:54:12 +07:00 0 bình luận
Một bàn thắng sớm sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng. Nhưng nếu họ ghi bàn thắng trước, lạy Chúa lòng lành, tin tôi đi, cửa địa ngục đang mở ra trước mắt.

Ơn trời tôi không còn phải nghe ‘Pep nói này, Pep nói kia’. 3 năm rồi đấy. Và chiến thắng của chúng ta trước Pep cuối cùng đã xua đi bóng ma ám ảnh. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất? Đúng. Barca là đội bóng mạnh nhất? Đúng lần 2. Giờ hãy giành chiến thắng ở trận đấu này (thắng Atletico, Barca sẽ vô địch La Liga!).

Miguel Rico.

Chúng ta thiếu tôn trọng khi nói quá nhiều về Pep trước mặt Luis Enrique, người hiểu rõ về Pep, Barca và Messi hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Vậy mà ông ấy đã phải nhận biết bao lời chỉ trích trong mùa giải này – đó không phải là sự trân trọng xứng đáng dành cho người dẫn dắt một đội bóng chuẩn bị giành “cú ăn ba”. Enrique đã bị chỉ trích vì việc để Mathieu chơi cánh ở Bernabeu; Rakitic và Rafinha sát cánh ở hàng tiền vệ trước Celta Vigo? Không Messi hay Neymar đá chính ở Anoeta; Mascherano vào thay cho Dani Alves trong thất bại sân nhà trước Malaga; luân chuyển Mascherano/Busquets trước Valencia… Tất nhiên, ông ấy xứng đáng bị chỉ trích nếu đội bóng thất bại. Nhưng sự thật là chúng ta không bao giờ hiểu chi tiết cách một HLV ứng xử với ngôi sao của mình.

Sự thật đúng là Messi đã hục hặc với Lucho vào tháng 1, trước, trong, suốt và sau những gì xảy ra ở Anoeta. Vấn đề là, anh đã “thực sự trở lại”. Messi trở nên nguy hiểm hơn không chỉ ở việc ghi bàn, kiến tạo, rê bóng, mà còn giúp Neymar và Suarez đáng sợ hơn trước khung thành đối phương. Đó là điều người ta còn mong chờ hơn việc chứng kiến Messi lập 3 cú hattrick liên tiếp trong khoảng 22/11 đến 07/12 – 1 tháng trước khi anh “trở lại”. Và còn gì nữa? Messi phòng ngự. Đó có lẽ là điều thú vị cuối cùng người ta mong chờ ở Leo. Có bao nhiêu người tin vào mắt mình khi chứng kiến Messi lùi về trong khu cấm địa, hỗ trợ Pique/Mascherano đánh đầu phá bóng.

Người ta nói rằng Real Madrid “chết rồi”. Tôi cho rằng, họ thiếu may mắn trước Valencia, cũng như quá đen đủi vì không thể “nổ banh xác” Juventus ngay trong hiệp 1 tại Bernabeu. Nhưng tôi sẽ còn thích thú hơn nếu thấy họ bùng cháy trong vài tuần tới. Liệu Carlo Ancelotti có nhướng mày đủ cao để thấy chiếc rìu đang hạ xuống cổ? Juergen Klopp? Zizou? Tôi không quan tâm, chừng nào họ cứ đen đủi. Nhưng, đừng quên điều đó cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai. Hãy xem, khi Oscar Ortega (HLV thể lực Atletico) nổi đóa, trách Enrique Cerezo (Chủ tịch Atletico) không đủ “gắn bó” với LĐBĐ Tây Ban Nha, dẫn tới những quyết định đáng ngờ – trọng tài tước bỏ 2 bàn thắng của Atletico – lẽ ra đã bảo đảm chiến thắng cho CLB trước Bilbao.

Nó có thể xảy ra đúng vào lúc hy vọng về “cú ăn ba” rõ ràng hơn hết. Atletico không phải là kẻ thù của chúng ta (Real, Espanyol và bất kỳ đội bóng nào do Jose Mourinho dẫn dắt!). Họ không có nghĩa vụ/khả năng tấn công chúng ta, và cũng đừng mơ về trận cầu mở. Một bàn thắng sớm sẽ làm mọi việc trở nên dễ dàng. Nhưng nếu họ ghi bàn thắng trước, lạy Chúa lòng lành, tin tôi đi, cửa địa ngục đang mở ra trước mắt.

MIGUEL RICO/Mundo Deportivo

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội