Barcelona sẽ thực hiện giải pháp thay thế cho Lamine Yamal như thế nào?
Việc Lamine Yamal nghỉ thi đấu vì chấn thương đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Hansi Flick ở chặng đường còn lại của mùa giải. Sau khi góp mặt trong 46 trên tổng số 52 trận đấu (chiếm hơn 88%), tầm ảnh hưởng của Yamal đã vượt xa con số của một tài năng trẻ thông thường. Anh đang là nhân tố đột biến nhất, người trực tiếp mang về những điểm số quan trọng trước Atletico Madrid hay Celta Vigo để đưa Barca tiến sát ngôi vương.
Khi "viên ngọc quý" vắng mặt, Flick buộc phải nhìn vào những phương án dự phòng, nhưng thực tế lại rất nghiệt ngã. Raphinha - người được xem là "kế hoạch A" để thay thế - cũng đang dính chấn thương và chưa chắc kịp bình phục cho trận Siêu kinh điển.
Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn vào Roony Bardghji. Flick từng dành rất nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ người Thụy Điển gốc Syria này, nhưng ông cũng thừa nhận một thực tế phũ phàng: Bardghji dù có những khoảnh khắc lóe sáng tại Siêu cúp hay sân của Betis, nhưng sự chênh lệch trình độ so với Yamal vẫn là rất lớn.
Trong bối cảnh mất đi cả Yamal lẫn Raphinha, khả năng xuyên phá hành lang cánh của Barca sụt giảm nghiêm trọng. HLV Flick có thể sẽ phải đặt niềm tin vào Marcus Rashford.
Dù không phải là một tiền đạo cánh thuần túy theo phong cách Barca, nhưng Rashford sở hữu tốc độ và sự lắt léo có thể tạo ra đột biến. Sự trở lại của Ferran Torres cũng là một tin vui nhỏ nhoi, giúp gia tăng nhân sự cho hàng công vốn đang sứt mẻ.
Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm một cá nhân thay thế tương xứng, giải pháp khả dĩ nhất của Barca lúc này là thay đổi cách tiếp cận trận đấu.
Flick sẽ phải dựa nhiều hơn vào khả năng điều tiết của Frenkie de Jong và Pedri, kết hợp với khả năng xâm nhập vòng cấm của Dani Olmo và Fermin Lopez. Khi không còn những pha đi bóng ma thuật từ cánh phải, lối chơi trung lộ và khả năng dứt điểm của các tiền vệ sẽ là chìa khóa để Barca kiếm tìm 10 điểm còn lại nhằm kết thúc mùa giải.
Năm ngoái, Yamal là người ghi bàn thắng quyết định mang về chức vô địch thứ 28. Năm nay, gánh nặng đó sẽ được chia đều cho cả tập thể. Barcelona phải học cách sinh tồn và bảo vệ thành quả của mình mà không có sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất.
