Lamine Yamal bỏ lỡ trận Siêu kinh điển và có thể phải nói lời tạm biệt với mùa giải
Barcelona vừa có thêm 3 điểm quý giá sau trận thắng tối thiểu trước Celta Vigo để bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng La Liga. Thế nhưng, đằng sau niềm vui chiến thắng là nỗi lo bao trùm khi "cơn ác mộng" chấn thương một lần nữa gõ cửa sân Camp Nou, nhắm thẳng vào niềm hy vọng số một của đội bóng: Lamine Yamal.
Khoảnh khắc Yamal đổ gục xuống sân ngay sau khi ghi bàn trên chấm phạt đền đã khiến những người lạc quan nhất cũng phải lo lắng. Theo chẩn đoán ban đầu, tiền đạo trẻ này bị rách cơ gân kheo - một loại chấn thương cực kỳ nhạy cảm với những cầu thủ giàu tốc độ.
Với tình trạng hiện tại, chắc chắn Yamal sẽ không thể góp mặt trong trận Siêu kinh điển (El Clasico) sắp tới. Đáng sợ hơn, đội ngũ y tế không loại trừ khả năng anh sẽ phải ngồi ngoài trong toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2025/26 để tránh những biến chứng dài hạn.
Sự vắng mặt của Yamal là một tổn thất không thể đong đếm, nhất là khi Raphinha cũng đang phải điều trị chấn thương. Hàng công của huấn luyện viên Hansi Flick bỗng chốc trở nên mỏng manh khi mất đi cả hai mũi khoan lợi hại nhất ở thời điểm quyết định của mùa giải.
Nỗi đau của Barca còn nhân đôi khi hậu vệ Joao Cancelo cũng dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Chưa hết, Eric Garcia vắng mặt ở vòng đấu tới vì án treo giò, cộng thêm danh sách bệnh binh dài hạn gồm Christensen và Marc Bernal.
Từ một tập thể đang băng băng về đích, Barcelona bỗng chốc rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Những thử thách trước mắt như Getafe hay Osasuna giờ đây trở nên đáng ngại hơn rất nhiều.
Liệu Hansi Flick có thể xoay sở ra sao khi "đôi cánh" của đội bóng đều đã gãy vụn ngay trước thềm trận đại chiến với Real Madrid? Câu trả lời sẽ có trong những tuần lễ đầy bão táp sắp tới.
