ATP World Tour Finals 2015: Có một Nadal run rẩy

chủ nhật 22-11-2015 22:40:36 +07:00 0 bình luận
Trong cả sự nghiệp, có lẽ chưa bao giờ Rafael Nadal lại phải đối mặt với đối thủ đáng sợ đến như vậy, trước khi Novak Djokovic xuất hiện.

Nếu phía bên kia lưới là Roger Federer, Rafael Nadal chưa bao giờ phải e ngại, ngay cả khi thất bại. Vì thực tế đã chỉ ra rằng, Federer tấn công phóng khoáng và đẹp đẽ bao nhiêu thì cú trái một tay vẫn thường phải ngả mũ trước những pha ép trái bóng cồng và xoáy kinh khủng của Nadal. Nhưng tất cả những cú đánh ấy đều bất lực trước Novak Djokovic, trong thời điểm mà Nole gần như không thể bị đánh bại.

Trận thua trước Federer cách đây vài hôm hóa ra lại là chất xúc tác để Djokovic lấy lại cảm giác tốt nhất trong trận bán kết ATP World Tour Finals 2015. Và Nadal đã trải qua một trận đấu không thể có cách nào khác ngoài cái mím môi chấp nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước đối thủ. “Djokovic ở thời điểm này gần như không thể đánh bại. Không dễ chút nào để duy trì phong độ đỉnh cao trong 4 tới  5 năm liên tiếp. Nhưng chỉ mình Djokovic làm được điều đó. Mọi cú quả của cậu ấy là quá tốt,” Nadal nói sau thất bại trước Djokovic cả hai set cùng tỷ số 3-6.

Lần thứ 46 gặp nhau và giờ Djokovic đã cân bằng tỷ số đối đầu với Nadal là 23 trận thắng và 23 trận thua. Cách đây 6 năm, khi mà Nadal áp đảo với tỷ số đối đầu là 14-4, chẳng mấy ai tin rằng có một ngày Rafa bị Nole bắt kịp và có thể vượt lên trong một sớm một chiều. Và cũng chẳng mấy ai tin kỷ lục 27 Masters 1000 của Nadal lại bị Djokovic áp sát nhanh đến vậy, khi tay vợt người Serbia chỉ cần một mùa giải để giành tới 6 danh hiệu Masters 1000 và chỉ còn kém Rafa có đúng 1 chức vô địch.

Djokovic gần như hoàn hảo đến nỗi, Nadal chỉ giành được có 10 điểm trong số 46 điểm khi Nole giao bóng, mà phần lớn là do đối thủ tự đánh hỏng chứ Rafa khó có thể tự giành điểm winners. Ngược lại, 53 điểm giao bóng của Nadal, Djokovic thắng tới 22 điểm và trong đó có tất cả mọi cú đánh giành winners, từ dọc dây, chéo sân, bóng ngắn, bóng dài hay trên lưới.

Ngay cả thời điểm Nadal để thua Djokovic 7 trận chung kết liên tiếp trong năm 2011 và 2012, Rafa cũng chơi quyết liệt và ngang ngửa cho đến khi thất bại ở những điểm số quyết định. Nhưng ở sân O2 Arena lần này, đó là thất bại thực sự mà không có một chút tiếc nuối. Không phải vì Nadal chơi quá dở, nếu nhìn vào màn trình diễn ở vòng bảng, mà là vì Djokovic chơi quá hay và không để lộ bất cứ điểm yếu nào.

Ngay cả khi nếu Djokovic thất bại trước Federer trong trận chung kết rạng sáng nay thì vẫn có thể khẳng định Nole đã trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp. Chưa một tay vợt nào có khả năng thắng tới 30 trận trước những đối thủ trong Top 10 chỉ trong một mùa giải mà chỉ thua có 5 trận. Và cũng chưa có ai chỉ trong vòng một năm đã đi tới 15 trận chung kết liên tiếp. Chỉ có một mình Djokovic.

Hãy chờ xem Djokovic năm 2016 sẽ còn kinh khủng như thế nào!

Trận thắng 6-3, 6-3 trước Nadal tại bán kết ATP World Tour Finals 2015 giúp Djokovic cân bằng tỷ số đối đầu giữa 2 tay vợt là 23 trận thắng - 23 trận thua. Djokovic đã toàn thắng cả 4 lần gặp Nadal trong năm 2015 trong đó có trận tứ kết Roland Garros, giúp Nole trở thành tay vợt duy nhất trong lịch sử đánh bại tất cả các nhà đương kim vô địch Grand Slam ở mùa giải tiếp theo, tất nhiên ngoại trừ Wimbledon vì Djokovic là đương kim vô địch!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội